Trận giao hữu tối 26/3 tại Hàng Đẫy đánh dấu lần đầu hàng công Việt Nam có cặp tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, hứa hẹn sự đột phá dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào lúc 19h tối nay (26/3) tại sân vận động Hàng Đẫy mang ý nghĩa đặc biệt, vượt xa tính chất của một trận thử nghiệm thông thường. Đây là thời khắc lịch sử khi HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên trình làng cặp tiền đạo nhập tịch gốc Brazil: Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.
Sự xuất hiện đồng thời của bộ đôi này mang đến cho chiến lược gia người Hàn Quốc những phương án tấn công đa dạng mà bóng đá Việt Nam chưa từng sở hữu. Nếu Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định) là mẫu trung phong điển hình với thể hình lý tưởng, khả năng không chiến mạnh mẽ, thì Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) lại đại diện cho tốc độ, kỹ thuật và tư duy kiến tạo đột biến.
Thống kê phong độ của cả hai trước khi lên tuyển là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp thượng thừa. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Xuân Son đã ghi tới 10 bàn thắng và có 1 kiến tạo cho Nam Định. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình CLB Hà Nội với 10 lần in dấu giày vào bàn thắng (6 pha lập công, 4 kiến tạo) chỉ sau 10 trận đấu.

HLV Kim Sang-sik khẳng định sự góp mặt của cặp "Son - Hên" giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Với Đỗ Hoàng Hên, trận đấu tối nay còn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn khi diễn ra tại Hàng Đẫy – sân nhà của CLB Hà Nội, nơi đã hỗ trợ anh trong hành trình 5 năm chờ đợi để được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dù đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA, Bangladesh không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng Nam Á này đang sở hữu luồng gió mới từ dàn cầu thủ mang quốc tịch Âu - Mỹ. Tâm điểm chú ý thuộc về Hamza Choudhury, tiền vệ phòng ngự thuộc biên chế Leicester City tại Ngoại hạng Anh, người có giá trị chuyển nhượng lên tới 5 triệu euro.
Bên cạnh đó, đội hình Bangladesh còn có sự phục vụ của những cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Đan Mạch, Phần Lan, Mỹ và Ý như Jamal Bhuyan hay Tariq Kazi. HLV Kim Sang-sik nhận định đối thủ đã tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái, cả về mặt nhân sự lẫn hệ thống chiến thuật.
Trận đấu với Bangladesh không chỉ là màn chào sân của các tân binh chất lượng mà còn là bài kiểm tra cường độ cao cho hàng thủ Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu chính thức với Malaysia vào ngày 31/3. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một "vũ điệu Samba" rực lửa tại Hàng Đẫy, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho lịch sử đội tuyển quốc gia dưới thời ông Kim Sang-sik.