Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn chiếm ngôi nhất bảng A ASEAN Cup 2026 trước trận gặp Campuchia. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý với màn đáp trả đòn khiêu khích từ đối thủ.
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình với tâm lý vô cùng thoải mái. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn để chốt hạ vị trí dẫn đầu và kéo dài chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp.

Cục diện tại bảng A hiện tại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Kịch bản duy nhất khiến đại diện quốc gia bị loại là để thua Campuchia với tỷ số 0-9, đồng thời Indonesia giành chiến thắng trước Singapore. Đây là khả năng gần như không thể xảy ra trên thực tế. Nhằm duy trì phong độ cho chặng đường tiếp theo, ban huấn luyện đã chủ động giảm tải khối lượng vận động và tập trung rèn luyện các phương án tấn công.
Bên cạnh việc tinh chỉnh chiến thuật, vấn đề nhân sự cũng được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng. Trong buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bốn trụ cột gồm hai thủ môn Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm cùng bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã phải tập theo giáo án phục hồi riêng.
Đây chỉ là giải pháp phòng ngừa thể lực sau trận đấu tốn nhiều sức với Indonesia chứ không xuất phát từ chấn thương nghiêm trọng. Động thái này cho thấy nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chủ động xoay tua đội hình ở lượt trận cuối nhằm bảo toàn lực lượng tối ưu cho vòng knock-out.

Song song với diễn biến chuyên môn, không khí căng thẳng giữa cầu thủ Việt Nam và Indonesia tiếp tục nóng lên trên mạng xã hội. Sau chiến thắng 3-0 của Việt Nam trên sân Pakansari, trung vệ Justin Hubner phía Indonesia đã có bình luận mỉa mai dưới bài đăng của Nguyễn Hai Long. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên ngay lập tức đáp trả ngắn gọn: "Nói nhiều quá". Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực như CNN Indonesia, dù Justin Hubner không tham dự giải đấu do câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả người.
Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc thông qua tờ News1 cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tờ báo này chỉ ra chi tiết thú vị về trang phục: ông Kim giành chiến thắng đậm trước Timor Leste và Indonesia khi mặc áo đen, nhưng lại hòa Singapore khi chuyển sang áo trắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hóm hỉnh chia sẻ sẽ tiếp tục mặc chiếc áo màu đen để duy trì may mắn cho đội nhà.
Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia đang chịu áp lực rất lớn trước trận đấu quyết định với Singapore. Tờ Bola đã đưa ra cảnh báo về 3 yếu tố nguy hiểm từ phía Singapore: hệ thống phòng ngự lùi sâu từng cầm hòa Việt Nam, sự nguy hiểm của tiền đạo Ilhan Fandi và khả năng phản công tốc độ của Shawal Anuar.
Dù thừa nhận những khó khăn từ lối chơi khó chịu của Singapore, huấn luyện viên John Herdman bên phía Indonesia khẳng định toàn đội vẫn giữ vững niềm tin và sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất để tự quyết định tấm vé đi tiếp.