Thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 Malaysia 4-0 trong trận "chung kết" của bảng, qua đó giành suất duy nhất tới Saudi Arabia. Thất bại này gây ra làn sóng thất vọng lớn trong dư luận Malaysia.
U17 Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U17 Malaysia. Trận đấu được xem là "chung kết" của bảng C đã chứng kiến sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà, đồng thời dập tắt hy vọng của người hâm mộ Malaysia.

Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam đã chứng tỏ sự vượt trội về thế trận. Đội quân của HLV Cristiano Roland nhanh chóng có được hai bàn thắng ngay trong hiệp một, tạo ra lợi thế lớn. Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu và ghi thêm hai bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-0. Thậm chí, nếu các chân sút tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số có thể đã không dừng lại ở đó.
Trước trận đấu, với chuỗi bốn trận toàn thắng, người hâm mộ Malaysia đặt kỳ vọng lớn vào đội nhà. Tuy nhiên, thất bại nặng nề đã biến sự kỳ vọng thành nỗi thất vọng và cả sự tức giận. Trên trang chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nhiều cổ động viên đã không giấu được sự bất bình.
Tài khoản Hamdi Fahmi bình luận đầy chua chát: "Không có cầu thủ nhập tịch, chẳng làm nên trò trống gì cả".
Trong khi đó, một người hâm mộ khác tên Dilley Reels cho rằng kết quả này đã được dự báo trước: "Từ U17 đến tuyển quốc gia, đối đầu Việt Nam là thua. Ngoài hình ảnh của Johor Darul Tazim, bóng đá Malaysia vẫn liên tục bị đánh bại". Người này cũng chỉ ra những yếu kém về chuyên môn của các cầu thủ trẻ, từ tư duy chiến thuật, cách di chuyển cho đến độ chính xác trong các đường chuyền.
Không chỉ người hâm mộ, truyền thông Malaysia cũng phải thừa nhận một thực tế phũ phàng. Tờ New Straits Times gọi đây là một "thất bại rất nặng nề" trước U17 Việt Nam. Nhà báo Farah Azharie cũng nhấn mạnh rằng U17 Malaysia đã không thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết sau một trận thua không thể bào chữa.
Chiến thắng này không chỉ đưa U17 Việt Nam đến Saudi Arabia vào năm 2026 mà còn khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.