Dù hủy diệt U22 Timor Leste 6-1 ở trận ra quân SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn tỏ ra khiêm tốn, cho rằng đội nhà đã gặp may trong hiệp một.
U22 Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch SEA Games 33 bằng một chiến thắng hủy diệt 6-1 trước U22 Timor Leste. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số ấn tượng là một trận đấu không hề dễ dàng, và chính HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thừa nhận đội bóng của ông đã có phần may mắn.
Trong suốt hiệp một, "Tiểu Voi chiến" đã gặp phải sự kháng cự kiên cường từ đối thủ và tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành. Phải chờ đến phút 43, U22 Thái Lan mới có thể khai thông thế bế tắc nhờ cú đánh đầu của Yotsakorn Burapha sau một tình huống phạt góc.

Bước sang hiệp hai, thế trận đã hoàn toàn thay đổi. U22 Thái Lan thi đấu bùng nổ và ghi liên tiếp 5 bàn thắng, thể hiện sức mạnh vượt trội của một ứng cử viên cho chức vô địch. Dù vậy, U22 Timor Leste cũng đã có được bàn thắng danh dự từ một pha đánh đầu của Palatimo, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 6-1.
Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có những chia sẻ đầy thận trọng. Ông gửi lời cảm ơn các câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà đội đã phải đối mặt.

"Hiệp một không hề dễ dàng. Chúng tôi đã đối đầu với Timor Leste tại giải U23 Đông Nam Á 2025 và đó không phải là một trận đấu dễ dàng. Tới SEA Games 33, họ đã có sự chuẩn bị tốt hơn và thể lực tốt hơn," ông Thawatchai cho biết.
Vị chiến lược gia này thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi nghĩ U22 Timor-Leste đã có thể cạnh tranh với chúng tôi và chơi tốt. U22 Thái Lan may mắn không để thủng lưới nhiều và ghi bàn vào cuối hiệp một."
Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Singapore, HLV của U22 Thái Lan khẳng định sẽ phải có những điều chỉnh và không thể chủ quan. "Chúng tôi phải cân nhắc việc xoay tua đội hình. U22 Thái Lan có thời gian để điều chỉnh trước khi đối đầu với Singapore. Chúng tôi không thể bất cẩn, kể cả khi gặp Singapore hay Timor Leste," ông kết luận.