Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức lên đường sang Thái Lan, mở màn cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đội sẽ đối đầu U22 Lào trong trận ra quân.
Trưa ngày 1-12, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt đầu hành trình chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Toàn đội mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và là đội tuyển "mở hàng" cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Chuyến bay chở 23 tuyển thủ và ban huấn luyện khởi hành lúc 11 giờ 35 phút trong sự tiễn đưa của đông đảo cổ động viên. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ có hai ngày để làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Bangkok trước khi bước vào trận đấu ra quân.
Thử thách đầu tiên của đội sẽ là cuộc đối đầu với U22 Lào, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 3-12 trên sân vận động quốc gia Rajamangala. Sau đó, đội sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng B gặp đối thủ được đánh giá cao là U22 Malaysia vào ngày 11-12.
Trước giờ lên đường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên toàn đội. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh về những thách thức đang chờ đợi, đặc biệt là xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch ngày càng gia tăng của các đội tuyển trong khu vực. Ông yêu cầu ban huấn luyện và các cầu thủ phải nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ, duy trì sự tập trung cao độ và tuyệt đối không được chủ quan.
Chủ tịch VFF cũng nhắc nhở các tuyển thủ về việc giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp, thi đấu cống hiến nhưng phải tuân thủ tinh thần fair play, xứng đáng là những "đại sứ" của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, U22 Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng cho tấm huy chương vàng, viết tiếp những trang sử thành công của bóng đá trẻ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.