Bị dẫn 0-2, U22 Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik một lần nữa khẳng định sự hiệu quả.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với một trong những cuộc lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử, khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu. Bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, chiến thắng này là minh chứng cho bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật đặc biệt của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Hiệp một diễn ra với thế trận lép vế hoàn toàn cho U22 Việt Nam. Lối chơi thực dụng của HLV Kim Sang-sik vấp phải một U22 Thái Lan thi đấu kỹ thuật và hiệu quả, dẫn đến việc bị thủng lưới hai bàn. Những chỉ trích nhắm vào triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hàn Quốc một lần nữa dấy lên mạnh mẽ khi đội tuyển thi đấu thiếu đường nét và không tạo ra được cơ hội rõ rệt.

Tuy nhiên, giữa áp lực, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự điềm tĩnh bên đường biên. Vẻ mặt không biến sắc của ông cho thấy mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai với những sự thay đổi nhân sự mang tính quyết định. HLV Kim Sang-sik tung Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân, hai nhân tố đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi trực diện của họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan, giúp U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận và có những bàn gỡ quan trọng.
Đỉnh điểm của kịch tính đến ở hiệp phụ thứ nhất. Từ một pha xử lý khéo léo, Văn Thuận tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Thái Lan không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Thanh Nhàn có mặt đúng lúc để đá bồi, ấn định tỷ số 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Chiến thắng này một lần nữa khẳng định triết lý bóng đá của HLV Kim Sang-sik: hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Dù lối chơi của đội tuyển dưới thời ông thường xuyên bị nhận xét là thiếu tính thẩm mỹ và không cống hiến, nhưng các con số lại nói lên tất cả.
Với chức vô địch SEA Games 33, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Kim đã duy trì tỷ lệ thắng 100% tại các giải đấu khu vực. Đây cũng là danh hiệu thứ ba trong năm 2025, giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Đối với ông, vẻ đẹp của bóng đá có lẽ không nằm ở những pha phối hợp hoa mỹ, mà nằm ở kết quả cuối cùng trên bảng tỷ số và những chiếc cúp vô địch.