Từ thế bị dẫn trước 2-0, những điều chỉnh chiến thuật quyết đoán của HLV Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam lật đổ Thái Lan ngay tại Bangkok để bảo vệ thành công ngôi vương.
Trên chảo lửa Rajamangala, U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng cảm xúc nhất lịch sử các kỳ SEA Games. Từ bờ vực tuyệt vọng khi để đối thủ dẫn trước hai bàn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã bừng tỉnh đúng lúc để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó đoạt tấm huy chương vàng quý giá.
Hiệp một của trận chung kết thực sự là thử thách cực đại đối với bản lĩnh của các cầu thủ áo đỏ. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài và lối chơi hừng hực khí thế của U22 Thái Lan, hệ thống phòng ngự của Việt Nam liên tục bộc lộ những khoảng trống. Việc HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình xuất phát từng thắng Philippines đã vô tình tạo ra rủi ro lớn.
Khu vực trung tuyến với sự góp mặt của Viktor Lê và Quốc Cường trở thành điểm yếu bị đối phương khai thác triệt để. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng bộ đôi này thiếu đi sức mạnh tranh chấp cần thiết để đối chọi với hàng tiền vệ giàu năng lượng của đội chủ nhà. Hệ quả là U22 Việt Nam để mất hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận và nhanh chóng nhận 2 bàn thua chóng vánh.

Bước sang hiệp hai, khi niềm hy vọng của người hâm mộ bắt đầu lung lay, HLV Kim Sang-sik đã chứng minh tại sao ông được chọn để dẫn dắt thế hệ trẻ này. Không bảo thủ với tính toán ban đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức thực hiện cuộc "đại phẫu" nhân sự khi tung Thái Sơn, Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân.
Sự thay đổi này không chỉ làm mới đội hình mà còn thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu. U22 Việt Nam từ bỏ lối chơi phòng ngự 5-4-1 lùi sâu để chuyển sang pressing tầm cao đầy chủ động. Những đôi chân tươi mới liên tục vây ráp, bóp nghẹt không gian triển khai bóng của người Thái ngay từ phần sân nhà.

Hiệu quả từ những điều chỉnh của ông Kim đến gần như tức thì. Phút thứ 46, Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một tình huống ép sân quyết liệt khiến thủ môn Thái Lan mắc sai lầm. Bàn thắng này chính là liều thuốc tinh thần, giúp các cầu thủ áo đỏ chơi bóng thanh thoát hơn trong phần còn lại của trận đấu.
Dấu ấn của các cầu thủ dự bị càng trở nên đậm nét hơn khi trận đấu trôi về cuối. Thái Sơn mang lại sự cân bằng tuyệt đối cho tuyến giữa, trong khi Văn Thuận trở thành "vũ khí bí mật" trong các pha bóng cố định. Chính số 10 này đã kiến tạo để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Trong thời gian hiệp phụ, sự vượt trội về thể lực và tinh thần đã giúp U22 Việt Nam hoàn tất kịch bản không tưởng. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 là sự phối hợp hoàn hảo của ba cái tên vào sân từ ghế dự bị: Thái Sơn khởi xướng, Văn Thuận dứt điểm và Thanh Nhàn băng vào đá bồi kết liễu trận đấu.
Chiến thắng này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho nghệ thuật dùng người và bản lĩnh đối diện sai lầm của HLV Kim Sang-sik. Đánh bại Thái Lan ngay tại Bangkok trong một trận chung kết luôn là nhiệm vụ khó khăn nhất, và U22 Việt Nam đã hoàn thành nó theo cách kiêu hãnh nhất.