Pha lập công duy nhất của Koizumi giúp U23 Nhật Bản đánh bại U23 Hàn Quốc 1-0, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á đầy thuyết phục.
U23 Nhật Bản đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết U23 châu Á sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ đầy duyên nợ U23 Hàn Quốc. Pha lập công duy nhất của Koizumi ở hiệp một không chỉ phản ánh sự thực dụng đáng sợ của "Samurai xanh" mà còn chấm dứt hy vọng đi tiếp của đội bóng xứ kim chi trong một trận cầu kịch tính đến phút cuối.
Bước vào trận bán kết với tâm thế chủ động, U23 Nhật Bản nhập cuộc đầy toan tính. Dù tốc độ trận đấu trong 10 phút đầu diễn ra chậm khi hai bên chủ yếu thăm dò, đội bóng áo xanh vẫn biết cách tạo ra đột biến từ những tình huống chuyền dài. Phút 11, trung vệ Nagano thực hiện đường chuyền vượt tuyến xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Michiwaki đối mặt thủ môn, dù cú dứt điểm sau đó đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Sự kiên trì của Nhật Bản được đền đáp ở phút 36. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Nagano bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Hong Seong Min phải vất vả cản phá. Ngay lập tức, Koizumi đã có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp đoàn quân áo xanh dễ dàng kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý đồ chiến thuật trong phần còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Đội bóng xứ kim chi đã tạo ra những sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương nhưng lại thiếu đi may mắn. Phút 58, Jang Seok Hwan tung cú sút xa sấm sét từ khoảng cách 27m, đánh bại hoàn toàn thủ môn Araki nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang bật ra ngoài.
Không chỉ kém duyên, các chân sút Hàn Quốc còn vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Araki. Phút 62, Kang Seong Jin có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc hiểm, nhưng phản xạ nhạy bén của người gác đền Nhật Bản đã cứu thua xuất thần. Trong những phút cuối, dù U23 Hàn Quốc miệt mài tấn công, hàng phòng ngự Nhật Bản vẫn duy trì sự kỷ luật cực cao. Những pha phá bóng dứt khoát của các ngôi sao Samurai đã hóa giải mọi nỗ lực nhồi bóng vào vòng cấm.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp U23 Nhật Bản hiên ngang tiến vào trận chung kết giải U23 châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục. Đối thủ cuối cùng của họ sẽ được xác định sau cặp đấu bán kết còn lại giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Với bản lĩnh và lối chơi khoa học đã thể hiện, Nhật Bản đang tràn đầy cơ hội bảo vệ ngôi vương.