Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành 3 điểm trước Kyrgyzstan dù lo ngại về nhân sự. U23 Thái Lan lỡ cơ hội tạo bất ngờ trước Australia vì thẻ đỏ sớm.
U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp tại giải U23 châu Á 2026. Với vị trí dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, một chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu sớm, trước khi tính đến những kịch bản khó khăn hơn ở vòng tứ kết.
Dù đang nắm lợi thế về điểm số và hiệu số bàn thắng so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ về lực lượng. Đáng chú ý nhất là tình trạng thể lực của các trụ cột như Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang, những người vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu then chốt sắp tới.

Sự thận trọng cũng đến từ phía đối thủ. Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFA) đã có những phân tích chuyên sâu về lối chơi của đại diện Đông Nam Á. KFA nhận định U23 Việt Nam là một tập thể có tổ chức cực tốt, duy trì được áp lực bền bỉ và sở hữu khả năng pressing tầm cao hiệu quả suốt 90 phút. Điều này cho thấy Kyrgyzstan sẽ nhập cuộc với sự dè chừng cao độ sau thất bại sát nút 0-1 trước đội chủ nhà ở ngày ra quân.
Về mặt chiến thuật, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã có những tiết lộ quan trọng về yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thay vì lối chơi rườm rà, ông Kim Sang-sik ưu tiên sự nhanh nhẹn và tính đột biến trong các pha lên bóng. Thái Sơn chia sẻ: "Huấn luyện viên dặn chúng tôi phải chơi bóng thật nhanh và luôn hướng trái bóng về phía trước".
Mục tiêu giành trọn 3 điểm không chỉ giúp Việt Nam đi tiếp mà còn là bước chuẩn bị tâm lý quan trọng. Bởi theo sơ đồ phân nhánh, nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam có nguy cơ rất cao phải đối đầu với những thế lực hàng đầu như ĐKVĐ Nhật Bản, Qatar hoặc UAE tại vòng tứ kết – những đội bóng nằm tại "bảng tử thần" (bảng B).
Ở một diễn biến khác, U23 Thái Lan đã có màn trình diễn đầy cảm xúc nhưng kết thúc trong tiếc nuối trước đối thủ mạnh U23 Australia. Dù sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8 và thể hiện một lối chơi hiện đại, mạch lạc, đại diện xứ Chùa Vàng đã không thể đứng vững sau khi phải thi đấu thiếu người từ sớm.

Thất bại ngược 1-2 khiến thầy trò HLV Wang Thawatchai Damrong-Ongtrakul rơi xuống vị trí cuối bảng D. Trong khi đó, ở cùng bảng đấu này, U23 Trung Quốc và U23 Iraq đã chia điểm trong một trận cầu chặt chẽ với tỷ số hòa 0-0. Cục diện bảng D hiện tại đang tạm nghiêng về phía Australia với 3 điểm tuyệt đối.
Bên cạnh những diễn biến sôi động tại cấp độ đội tuyển trẻ, thị trường chuyển nhượng quốc nội cũng chứng kiến động thái đáng chú ý từ CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã chính thức ra mắt tiền đạo David Fisher (sinh năm 2001) để thay thế cho Willian Maranhao vừa chia tay đội bóng.
David Fisher mang hai dòng máu Anh và Cộng hòa Séc, được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới mẻ giúp hàng công của đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu bùng nổ hơn trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Với thể hình và tư duy chơi bóng châu Âu, Fisher hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng cho đại diện thủ đô.