Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết. HLV Kim Sang-sik lý giải nguyên nhân đến từ các biến số nhân sự và tâm lý.
U23 Việt Nam chính thức khép lại giấc mơ vào chung kết U23 châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc trong trận bân kết diễn ra tối 20/1 tại Saudi Arabia. Trận đấu được định đoạt bởi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi, từ tấm thẻ đỏ nghiệt ngã đến cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng phòng ngự.
Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự bắt đầu từ những xáo trộn ngoài ý muốn. Ngay trong hiệp 1, trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc HLV Kim Sang-sik phải thực hiện thay đổi người bất đắc dĩ. Khó khăn chồng chất khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy U23 Việt Nam vào thế thiếu người và mất đi chốt chặn quan trọng nhất.

Sau trận đấu, trung vệ Phạm Lý Đức đã công khai xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân. "Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ", cầu thủ trẻ chia sẻ đầy day dứt sau sai lầm dẫn đến bất lợi lớn cho toàn đội.
Trái ngược với những phân tích trước trận, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Thay vì lối đá phòng ngự phản công quen thuộc, đội bóng này chủ động tràn lên tấn công và thực hiện tới 6 thay đổi trong đội hình xuất phát, cất nhiều trụ cột lên băng ghế dự bị để tạo sự đột biến.
Thủ môn Trần Trung Kiên thừa nhận toàn đội đã bị "ngợp" trước màn trình diễn này. HLV Kim Sang-sik phân tích thêm: "Bàn thua sớm ở hiệp 2 khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin. Điều này dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, khiến các tình huống xử lý không còn giữ được sự chính xác và tốt nhất, dẫn đến việc mất hoàn toàn thế trận".
Thất bại 0-3 không chỉ lấy đi cơ hội vô địch mà còn để lại khoảng trống lớn về lực lượng. Với việc Hiểu Minh chấn thương và Lý Đức bị treo giò, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ở hàng thủ khi bước vào trận tranh hạng Ba gặp đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định, trận thua này là hệ quả từ sự thua thiệt về thể chất và những biến số không thể lường trước. Truyền thông Trung Quốc, tiêu biểu là tờ Hubei Daily và NetEase, đã ca ngợi đây là chiến thắng lịch sử, giúp bóng đá trẻ nước này phá vỡ kỷ lục 22 năm vắng bóng tại chung kết các giải đấu cấp châu lục.