Đánh bại U23 UAE kịch tính 3-2 sau 120 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức đưa bóng đá Việt Nam trở lại top 4 châu lục sau 8 năm chờ đợi.
Phút 101 trên sân vận động tại VCK U23 châu Á 2026, Phạm Minh Phúc đã thực hiện một pha dứt điểm làm rung chuyển cầu môn U23 UAE, chính thức đưa U23 Việt Nam ghi tên vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục. Chiến thắng kịch tính này không chỉ mang về tấm vé bán kết mà còn khơi dậy niềm tự hào về hành trình lịch sử mà bóng đá Việt Nam từng viết nên tại Thường Châu cách đây 8 năm.
Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Hai đội tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi U23 UAE liên tục nỗ lực gỡ hòa sau các bàn dẫn của Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất của hiệp phụ, Phạm Minh Phúc đã tỏa sáng đúng lúc để ấn định thắng lợi 3-2, khép lại hy vọng của đại diện Tây Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi gắn kết và đầy quyết tâm. Dù đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt và kỹ thuật cá nhân ấn tượng, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung tối đa, đặc biệt là trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trên trang chủ, AFC nhận định rằng sự may mắn đã mỉm cười với Việt Nam, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng sau khi đội tuyển vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất để duy trì hy vọng vô địch.
Đáng chú ý, trên các nền tảng mạng xã hội, AFC đã đăng tải hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ Việt Nam kèm dòng trạng thái: "Tái hiện Thường Châu tuyết trắng". Thông điệp này ngay lập tức tạo nên cơn sốt, gợi nhắc về kỷ niệm lịch sử năm 2018 khi đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo lần đầu tiên lọt vào trận chung kết châu lục. Sự tương đồng về tinh thần chiến đấu quả cảm giữa hai thế hệ đã khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi.
Về phía đội bóng thất bại, HLV Marcelo Broli của U23 UAE tỏ ra đầy tiếc nuối trong phòng họp báo. Tuy nhiên, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho các học trò: "U23 UAE ra về với niềm tự hào và hài lòng. Các cầu thủ đã hai lần nỗ lực gỡ hòa và chơi một trận đấu sòng phẳng. Đây là bóng đá, và chúng tôi phải chấp nhận kết quả dù đã chơi hết khả năng".
Chiến thắng này đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên sau 8 năm, bóng đá Việt Nam mới lại góp mặt ở nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc. Cả hai đều là những đối thủ đầy duyên nợ và hứa hẹn sẽ mang đến một thử thách cực đại cho tham vọng vào chung kết của thầy trò ông Kim Sang-sik.
Hiện tại, ban huấn luyện U23 Việt Nam đang ưu tiên tối đa cho công tác phục hồi. Sau 120 phút bào mòn thể lực trước U23 UAE, các cầu thủ cần chế độ dinh dưỡng và y tế đặc biệt để sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất năm. Dàn sao trẻ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đạt trạng thái sung mãn nhất, với mục tiêu viết tiếp khúc tráng ca mới cho bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.