Cả sân Anfield cơ chừng chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi: cầu thủ mang áo số 12 của đội khách được dẫn ra biên để chuẩn bị vào sân thay cho một đồng đội. Lập tức bốn phía khán đài náo động tiếng huýt sáo xen kẽ tiếng la ó không ngưng nghỉ.

Bao nhiêu hờn giận được dịp tuôn trào như thể người ta quên rằng chỉ mấy tháng trước đây thôi, anh chàng hậu vệ áo trắng kia của kình địch Real Madrid còn khoác màu áo đỏ quen thuộc của đội nhà, từng là hạt nhân then chốt mang về Anfield nhiều chiến quả, trong đó có ngôi vô địch Champipons League.
Quên, quên tất cả! Trong mắt nhiều người Liverpool lúc này, cậu ấy là người phụ bạc, đành đoạn dứt áo ra đi, rời bỏ nơi từng dày công nuôi dưỡng mình vào nghề từ lúc thơ dại rồi chắp cánh cho mình bay cao như một trong những hậu vệ hàng đầu.
Cậu ấy đành đoạn làm ngơ khao khát của bao người nơi đây trước các đích nhắm mới để háo hức đầu quân cho một đối thủ vốn thừa mứa danh hiệu cấp châu lục. Một người “tham phú phụ bần” như thế thì không xứng được đón chào!
Sân bóng như nóng bỏng thêm dù chàng hậu vệ vừa rời Anfield để cập bến Bernabeu chỉ góp mặt trong vỏn vẹn 10 phút cuối và chủ nhà Liverpool vẫn dẫn 1-0 đến hồi còi mãn cuộc.
Trent có lẽ sẽ nhớ hoài khoảnh khắc kỳ lạ này dù trước đó anh luôn trấn an mọi người rằng mình chỉ là chú bé thơ dại bình thường, được nuôi dưỡng và lớn lên trong cái nôi Liverpool và từ đây, các giấc mơ thành hiện thực.
“Không gì lay chuyển được ý nghĩ và tình cảm của tôi dành cho Liverpool. Tôi luôn yêu mến, biết ơn nơi đã dìu đỡ mình trưởng thành”, Trent quả quyết và đoan chắc rằng dù thế nào, anh vẫn mong mỏi bao điều tốt đẹp đến với Liverpool.
Anh nói điều này sau lúc chứng kiến nhiều hình ảnh không vui xảy ra trong lần trở về nước Anh trong đội hình Real Madrid làm khách ở Anfield.
Nhức buốt nhất có lẽ là cảnh tấm bích họa ở bờ tường sân Sybil Road vẽ chân dung Trent trong áo số 66 của Liverpool kèm dòng tâm sự “Tôi chỉ là chú bé bình thường lớn lên từ Liverpool, nơi giúp ước mơ tôi thành hiện thực” bỗng bị ai đó viết bằng tuồng chữ nguệch ngoạc để miệt thị anh như chú chuột cống.
Cả chuyện Trent tìm đến thắp hương cho người đồng đội cũ Diogo Jota trong khu tưởng niệm của CLB cũng trôi nhanh trong ánh nhìn hờ hững, lạnh nhạt.
Tất cả chỉ vì người Liverpool giờ không tin Trent chân tình, trung thực trong suy nghĩ và hành động.
“Cậu ấy không thực lòng, giấu đầu lòi đuôi nên khán giả Liverpool không còn tin cậy. Thà cứ thẳng thắn giãi bày thì cổ động viên còn thông cảm, sẻ chia chứ cứ ậm ừ, câm nín trong khi bao đồng đội công khai chuyện đi - ở thì làm sao bà con không trách!”. Jamie Carragher - thành viên cũ của Liverpool - vừa lên tiếng khi có người chê trách cách đối xử cay nghiệt của khán giả Anfield dành cho ngôi sao cũ của mình.
Cuộc ra đi đành đoạn của Trent hồi tháng 5 quả còn để lại nhiều cay đắng, ấm ức với người Liverpool.
Trent không nghĩ mình phải trở lại chốn cũ nhanh thế nhưng lá thăm từ sân chơi châu lục đã buộc anh sớm về lại nhà xưa. Chàng trai 27 tuổi gọi đó là… sự sắp đặt từ bàn tay định mệnh, như ngày xưa từng thai nghén hành trình của chú bé bình thường.