ĐNO - Những ngày này, các nghệ nhân làng Củi Lũ (phường Hội An Tây) chạy đua thời gian để hoàn tất các đơn hàng linh vật ngựa để kịp giao khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Họa sỹ Ngọc Anh tỉ mỉ mài những mảng sơn đã nhẵn bóng trên tượng ngựa béo tròn. Hơn nửa năm nay, công việc hàng ngày của ông tại làng Củi Lũ chủ yếu là trang trí những linh vật ngựa sao cho sinh động, ấn tượng.
Vốn quê ở Hà Nội, ông được mời vào xưởng để hỗ trợ “làm đẹp” các linh vật ngựa kịp cung ứng cho khách hàng. Dưới góc nhìn thẩm mỹ của ông, từng linh vật ngựa hiện ra sinh động với nhiều gam màu bắt mắt.
Theo họa sỹ Ngọc Anh, ngoài những mẫu điêu khắc và trang trí theo đơn đặt hàng, hầu hết tác phẩm tại làng Củi Lũ được chế tác hình dáng ngộ nghĩnh, vui nhộn như cao dài quá khổ, mập tròn mủm mĩm… để thể hiện sự khác biệt, đầy đặn, sung túc.
Cạnh đó, kỹ thuật, màu sắc trang trí cũng đa dạng từ sơn mài, sơn màu đến mạ đồng… giúp linh vật bộc lộ thần thái rõ nhất.

Ra đời năm 2022, làng Củi Lũ nổi tiếng với hàng trăm mẫu sản phẩm tái chế từ củi, gỗ theo dòng lũ từ thượng nguồn trôi về. Thông qua đôi tay tài hoa của các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng (phường Hội An), từng thanh củi vô tri tưởng chừng bỏ đi biến thành những sản phẩm nghệ thuật giá trị như tượng người, cá, chim...
Trong đó, nổi bật nhất là bộ sưu tập “Con giống” gồm 12 con giáp. Hàng năm, mỗi con giáp lại “sinh sôi” phát triển thành “bầy đàn”, để từ đó theo chân du khách và những người yêu thích nghệ thuật tái chế đi khắp nơi trên thế giới.
Ông Lê Ngọc Thuận, chủ nhân làng Củi Lũ cho biết, đón năm Bính Ngọ, từ vài tháng trước, khách hàng trong nước đã liên hệ chế tác linh vật ngựa làm quà tặng với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau, không khí làng nghề thêm rộn rã.
“Bên cạnh các mẫu làm theo yêu cầu khách hàng, đa phần tượng ngựa được nghệ nhân sáng tạo ngẫu hứng dựa vào hình thế ban đầu của thanh củi. Chính điều này tạo nên sự khác biệt và độc đáo cho linh vật ngựa làng Củi Lũ”, ông Lê Ngọc Thuận chia sẻ.

Hiện tại, làng Củi Lũ chế tác hơn 20 mẫu ngựa với nhiều kích thước, biểu cảm khác nhau. Đa số có hình dáng ngộ nghĩnh, vui mắt. Theo ông Lê Ngọc Thuận, việc sáng tạo linh vật ngựa phải cách điệu, không nên thật quá, kể cả màu sắc tô vẽ, quan trọng nhất làm nổi rõ thần thái linh vật.
Những ngày này không khí làng Củi Lũ luôn tất bật, rộn rã với tiếng đục đẽo, tất cả chạy đua cùng thời gian khi Tết Nguyên đán đang đến gần.
Ngoài hơn 100 linh vật ngựa làm theo đơn đặt hàng, ông Lê Ngọc Thuận cũng khẩn trương hoàn thành bộ sưu tập 20 tác phẩm linh vật ngựa kích cỡ lớn để kịp tham gia triển lãm tại Hà Nội cuối tháng 1 này. Đây cũng là sự khởi đầu cho những kỳ vọng về một năm mới “Mã đáo thành công” của làng Củi Lũ.






