Trước thềm vòng bán kết World Cup 2026, ngôi sao trẻ Lamine Yamal khẳng định Pháp mới là đội phải lo sợ Tây Ban Nha. Trong khi đó, các trận đấu tại Mỹ đang đối mặt với rủi ro lớn từ thời tiết khắc nghiệt.
Vòng chung kết World Cup 2026 đang tiến tới những giai đoạn quyết định với những diễn biến kịch tính cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đối đầu duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Pháp, cùng với đó là những lo ngại về điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Bắc Mỹ.
Ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã hâm nóng bầu không khí trước trận bán kết bằng những tuyên bố đầy tự tin. Sau khi cùng Tây Ban Nha vượt qua Bỉ ở tứ kết, chân chạy cánh thuộc biên chế Barcelona khẳng định đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente không có lý do gì phải e ngại nhà Á quân thế giới.
Chia sẻ với truyền thông, Yamal nhấn mạnh rằng chính đội tuyển Pháp mới là bên phải lo lắng. "Tôi nghĩ rằng nếu Pháp phải lo sợ ai đó, thì đó chính là chúng tôi, vì chúng tôi là những người đã từng loại họ khỏi giải đấu trước đây", Yamal phát biểu đầy đanh thép. Sự tự tin của tài năng trẻ này phản ánh đúng phong độ hủy diệt của La Roja kể từ đầu giải, nơi họ trình diễn một lối chơi tấn công đa dạng và đầy biến ảo.

Trong khi Tây Ban Nha tận hưởng niềm vui chiến thắng, đội tuyển Bỉ phải rời giải trong sự tiếc nuối, kèm theo đó là thông tin về chấn thương của thủ thành trụ cột Thibaut Courtois. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid tiết lộ anh đã phải nén đau thi đấu với một chấn thương cơ tứ đầu đùi trong trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha.
Courtois buộc phải rời sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Senne Lammens khi không thể chịu đựng thêm những cơn đau. Anh chia sẻ cụ thể về tình trạng của mình: "Tôi cảm thấy rất đau ở vùng cơ tứ đầu. Sự khó khăn thực sự xuất hiện mỗi khi tôi phải thực hiện những tình huống sút xa". Việc mất đi chốt chặn tin cậy nhất trong những phút cuối đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng lội ngược dòng của "Quỷ đỏ" vùng Benelux.
Bên cạnh những trận cầu rực lửa, giới chuyên môn cũng bắt đầu thảo luận về sự chuyển giao quyền lực trong làng bóng đá thế giới. Hậu vệ Ezri Konsa của đội tuyển Anh tin rằng Jude Bellingham và Erling Haaland đang trên đường tái hiện cuộc cạnh tranh vĩ đại giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Trước màn thư hùng giữa Anh và Na Uy, Konsa nhận định: "Trong 15 năm nữa, tôi có lẽ sẽ ngồi trên ghế sofa và chứng kiến Haaland hoặc Jude trở thành một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại". Cả hai ngôi sao trẻ đều đang đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển quốc gia, hứa hẹn một cuộc đối đầu cá nhân hấp dẫn trong nhiều năm tới.

Một biến số ngoài chuyên môn đang đe dọa trực tiếp đến trận đấu giữa Anh và Na Uy chính là thời tiết cực đoan tại bang Florida, Mỹ. Chuyên gia khí tượng Matt Devitt đã đưa ra cảnh báo về tình trạng oi bức nghiêm trọng với mức nhiệt cảm nhận thực tế có thể lên tới 45 độ C do độ ẩm quá cao.
Theo quy định của FIFA, nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, các trận đấu sẽ có thêm các quãng nghỉ (cooling break) ở giữa mỗi hiệp để cầu thủ bổ sung nước. Thậm chí, ban tổ chức không loại trừ khả năng hoãn trận đấu nếu điều kiện khí hậu gây nguy hiểm đến tính mạng của các vận động viên.
Ở một diễn biến khác, nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đang đối mặt với áp lực dư luận nặng nề sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Tiền vệ Bruno Fernandes đã phải khóa tính năng bình luận trên mạng xã hội sau khi trở thành mục tiêu tấn công của một bộ phận người hâm mộ Cristiano Ronaldo.
Những cổ động viên quá khích cáo buộc Fernandes và các tiền vệ khác như Vitinha hay Joao Neves đã cố tình "cô lập" Ronaldo trên sân, khiến siêu sao này không thể tỏa sáng trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Sự việc này cho thấy những áp lực khổng lồ mà các ngôi sao phải gánh chịu khi thi đấu dưới cái bóng quá lớn của các huyền thoại.