World Cup 2026: Tuyển Na Uy bùng phát dịch bệnh, HLV Zlatko Dalic rời ghế nóng

PHỐ HỘI09/07/2026 07:06

World Cup 2026 chứng kiến những biến động lớn khi Na Uy đối mặt khủng hoảng nhân sự trước tứ kết, trong khi HLV Zlatko Dalic chính thức kết thúc hành trình 9 năm cùng Croatia.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nơi những toan tính chiến thuật đôi khi phải nhường chỗ cho những biến cố bất ngờ ngoài sân cỏ. Từ cơn bão dịch bệnh tại đại bản doanh tuyển Na Uy đến cuộc chia tay đầy tiếc nuối của một biểu tượng trên băng ghế chỉ đạo, ngày 9/7 đánh dấu những nốt trầm đáng chú ý của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cơn bão dịch bệnh đe dọa giấc mơ của tuyển Na Uy

Trước thềm trận tứ kết lịch sử gặp tuyển Anh, đội tuyển Na Uy đang phải đối mặt với một đối thủ vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm: dịch bệnh lây lan trong nội bộ. Thủ môn Orjan Nyland xác nhận tình trạng báo động khi đội ngũ y tế phải hoạt động hết công suất để kiểm soát tình hình.

Tuyển Na Uy đối mặt với cơn bão dịch bệnh tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)
Tuyển Na Uy đối mặt với cơn bão dịch bệnh tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Hàng công và hàng thủ của đại diện Bắc Âu đều chịu tổn thất khi tiền đạo Jorgen Strand Larsen và hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen vắng mặt vì sốt cao. Ngay cả HLV trưởng Solbakken cũng xuất hiện triệu chứng ho nặng. Lịch trình di chuyển dày đặc giữa các địa điểm thi đấu được cho là nguyên nhân khiến hệ miễn dịch của các cầu thủ suy giảm. Đây là bài toán nhân sự nan giải cho Na Uy khi họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.

Kết thúc một kỷ nguyên: Zlatko Dalic chia tay Croatia

Sau thất bại sớm tại vòng 32 đội trước Bồ Đào Nha, HLV Zlatko Dalic đã chính thức đệ đơn từ chức, khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang cùng đội tuyển Croatia. Chiến lược gia 59 tuổi rời đi, để lại một di sản đồ sộ mà khó có người kế nhiệm nào có thể sớm khỏa lấp.

HLV Dalic chia tay đội tuyển Croatia. (Ảnh: Getty Images)
HLV Dalic chia tay đội tuyển Croatia. (Ảnh: Getty Images)

Dưới triều đại của Dalic, Croatia từ một đội bóng tầm trung đã vươn mình trở thành thế lực thực sự của bóng đá thế giới với ngôi Á quân World Cup 2018 và hạng ba tại World Cup 2022. Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người đàn ông đã tận hiến để đưa thế hệ vàng của Luka Modric và các đồng đội chạm đến những đỉnh cao chói lọi nhất.

Kỷ lục truyền hình tại Mỹ và nỗi đau của các đội chủ nhà

Dù đội tuyển Mỹ phải dừng bước sau thất bại 1-4 trước Bỉ, bóng đá xứ cờ hoa vẫn ghi nhận một cột mốc lịch sử về thương mại. Trận đấu tại vòng 16 đội đã thu hút tới 30 triệu người xem, với thời điểm đỉnh cao lên tới 36,8 triệu người trên sóng Fox. Con số này phá sâu kỷ lục 26,4 triệu người xem trước đó, minh chứng cho sức hút khủng khiếp của World Cup tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, đây là một kỳ giải buồn cho các quốc gia đăng cai. Với việc tuyển Mỹ bị loại, toàn bộ ba đội bóng chủ nhà (Mỹ, Mexico, Canada) đã chính thức sạch bóng trước vòng tứ kết, để lại sự hụt hẫng cho người hâm mộ địa phương.

Pháp và Morocco: Cuộc tái ngộ đầy duyên nợ

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco không chỉ là màn tái hiện trận bán kết World Cup 2022 mà còn là câu chuyện về những lựa chọn cá nhân. Tâm điểm đổ dồn vào Ayyoub Bouaddi, thần đồng 18 tuổi từng là thủ quân U21 Pháp nhưng nay lại khoác áo Morocco. Bouaddi quyết tâm chứng minh năng lực trước đội bóng cũ sau khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Mohamed Ouahbi.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps tỏ ra rất bình thản trước những cáo buộc về việc giải đấu bị "dàn xếp". Ông khẳng định tuyển Pháp chỉ tập trung vào chuyên môn và cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của Morocco – đội bóng sở hữu lối chơi kỷ luật và đầy hiệu quả.

Những lo ngại về nhân sự của các ông lớn

Tuyển Anh cũng đang trải qua những ngày không yên ả khi bộ ba trụ cột Reece James, Declan Rice và Marc Guehi phải tập riêng. Đặc biệt, sự vắng mặt của Jordan Henderson do chấn thương gãy cổ tay hy hữu sau phẫu thuật đã buộc HLV Thomas Tuchel phải tính đến những phương án dự phòng ở tuyến giữa.

Trong khi đó, tuyển Pháp nhận tin không vui khi FIFA bác đơn kháng cáo thẻ vàng của Michael Olise. Dù băng hình cho thấy tiền vệ này không va chạm với đối thủ trong trận gặp Paraguay, án phạt vẫn được giữ nguyên, khiến anh đối mặt nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ ở trận tứ kết sắp tới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
World Cup 2026: Tuyển Na Uy bùng phát dịch bệnh, HLV Zlatko Dalic rời ghế nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO