.
BẾ MẠC CUỘC THI TRÌNH DIỄN PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG (DIFC 2013)

Lưu luyến giã hội pháo hoa

.

* Hoa Kỳ vô địch DIFC 2013

(ĐNĐT) - Sau 2 ngày tranh tài với những màn diễn ngoạn mục, đặc sắc, điêu luyện và hoành tráng, tối 30-4, Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2013) đã chính thức khép lại trong sự luyến tiếc của hàng vạn khán giả, người dân, du khách khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới.

Sông Hàn lung linh muôn sắc màu. Ảnh: Huy Đằng
Sông Hàn lung linh muôn sắc màu. Ảnh: Huy Đằng

Huyền diệu sông Hàn

Vũ khúc nhảy múa sôi động Flash Mob Liên khúc quốc tế đã “khai vị” ấn tượng cho bữa tiệc ánh sáng, âm thanh đến từ 2 đội pháo hoa Nhật Bản và Mỹ lúc 20 giờ 5 phút đêm 30-4.

Phút chốc, đêm sông Hàn được trả lại vẻ thơ mộng vốn có với Biển phố tình yêu, một trong những sáng tác mới của Sỹ Linh về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, qua sự thể hiện của nhóm nhạc Biển Xanh.

Trước phần trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản, chương trình nghệ thuật mang hương sắc của xứ sở hoa anh đào đã làm nức lòng người xem với điệu múa dân gian đương đại YOSAKOI. YOSAKOI nghĩa là “Mời bạn đến đêm nay”- nơi những bước nhảy truyền thống tung tảy khỏe khoắn, đầy sinh lực trên nền nhạc hiện đại, cuộc sống hàng ngày với niềm hăng say lao động của con người trên đất nước mặt trời mọc như đến gần hơn triệu triệu con tim đang hướng về đại tiệc ánh sáng.

Màn múa dân gian đương đại Nhật Bản. Ảnh: Văn Nở
Màn múa dân gian đương đại Nhật Bản. Ảnh: Văn Nở

Khi tiếng nhạc YOSAKOI vừa dứt, thì Một khu vườn trên bầu trời - Chủ đề phần trình diễn của đội Nhật Bản tại DIFC 2013 bất ngờ làm sáng bừng đêm Đà Nẵng, kéo theo tất cả mọi ánh nhìn. Rồi… tiếng vỗ tay, rồi… râm ran trầm trồ tán thưởng!

Những phút trình diễn của đội pháo hoa Nhật Bản trôi qua thật nhanh. Âm nhạc trở lại với không gian sân khấu cùng tiết mục hát múa Nắng hát sôi động, lôi cuốn, qua phần biểu diễn bốc lửa của nữ ca sỹ Lưu Hương Giang và vũ đoàn Grammy. Kế đó, Sao Mai Quang Hào thể hiện tình yêu thành phố biển qua ca khúc Huyền diệu sông Hàn - sáng tác mới nhất của nhạc sỹ Đình Thậm về Đà Nẵng, nhân lễ hội pháo hoa trên quê nhà.

Rồi cũng thật bất ngờ, không gian tràn ngập nắng của bãi biển Hawaii chiếm lĩnh sân khấu đêm pháo hoa với giai điệu guitar Hawaii nổi tiếng, ca khúc “Happy Hawaii” sáng tác của ABBA được thể hiện sinh động qua phần biểu diễn của ca sỹ người Hoa Kỳ Kyo York và các chàng trai, cô gái trong trang phục biển rực rỡ và tươi trẻ, báo hiệu màn trình diễn của đội Hoa Kỳ sắp bắt đầu.

Vũ điệu Hawaii. Ảnh: Văn Nở
Vũ điệu Hawaii. Ảnh: Văn Nở

Cũng như đội pháo hoa Nhật Bản, đây là lần thứ hai Hoa Kỳ cử đội trình diễn pháo hoa tham gia DIFC tại Đà Nẵng với ý tưởng mới, phong cách mới. Từ những năm đầu thập kỷ 1980, dưới sự dẫn dắt của Mike, Melrose Pyrotechnics Hoa Kỳ đã trở thành một trong những công ty đầu tiên áp dụng công nghệ bắn điện tử, mở ra một kỷ nguyên mới cho công ty cũng như cho ngành công nghiệp pháo hoa theo nhạc.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Melrose Pyrotechnics đã mang đến bản tình ca tuyệt đẹp bên sông Hàn, với những hiệu ứng pháo hoa tinh tế trên nền nhạc sống động, đa phong cách.

Và chỉ khi Người hát tình ca được cất lên dịu dàng, sâu lắng bởi giọng hát quyến rũ của Uyên Linh Idol, thì người ta mới nhận ra rằng, vậy là màn biểu diễn của đội Hoa Kỳ đã kết thúc, cũng có nghĩa là DIFC 2013 đã chính thức khép lại.

Cùng nhau, bên nhau chúng ta là một. Không phân biệt bạn là ai, ở đâu. Chúng ta nắm tay nhau vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và phát triển... Ca khúc Together we are one, sáng tác của Delta Goodrem với phần trình bày của ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh được cất lên ấm áp như Tình yêu sông Hàn, như nụ cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui, như lời chia tay đầy lưu luyến, trong đêm giã hội pháo hoa.

Ảnh: Văn Thành Lê
Màn pháo hoa của đội Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Thành Lê

Hẹn gặp lại - 2015

Lễ hội pháo hoa 2013 đã chính thức khép lại trong sự luyến tiếc của bao người bởi 2 năm nữa, sông Hàn mới có dịp hẹn hò cùng khách bốn phương để chan hòa trong âm thanh, ánh sáng và những sắc màu rực rỡ, lung linh đầy ấn tượng.

Tại lễ bế mạc DIFC 2013, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cho biết: Tính độc đáo, thiết kế và chủ đề của màn trình diễn; sự phong phú, đa dạng và cường độ của màu sắc qua quy mô của màn trình diễn; âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và phần trình diễn cùng chất lượng chung của màn trình diễn là cơ sở để Ban giám khảo DIFC 2013 lựa chọn đội đăng quang ngôi vô địch.

Theo đó, sau hai đêm thi đấu đầy sôi nổi, chiếc cup vô địch của DIFC 2013 đã có chủ: Đội Melrose - Hoa Kỳ giành ngôi quán quân cho màn diễn mang tên "Dáng em đêm nay". Hai đội đồng giải nhì là Tamaya - Nhật Bản và Parente - Ý. Hai đội đồng hạng ba là Đà Nẵng - Việt Nam và Trung tâm pháo hoa Khan đến từ nước Nga.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trao giải cho các đội thi
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trao giải cho các đội thi. Đội Hoa Kỳ hân hoan nhận cup vô địch. Ảnh: Văn Nở
Các đội thi mừng DIFC 2013 thành công rực rỡ.
Các đội thi mừng DIFC 2013 thành công rực rỡ. Ảnh: Hằng Vang

Không hổ danh là đội vô địch DIFC 2013, năm nay, đội Hoa Kỳ khiến cho người xem choáng ngợp với những sắc màu lung linh huyền ảo trên sông Hàn. Những màn pháo hoa lướt nhẹ trên mặt nước, những bông pháo rực rỡ trên bầu trời hòa cùng giai điệu nhạc sôi động, đội pháo hoa của Hoa Kỳ đã đưa người xem vượt qua những cung bậc cảm xúc khác nhau... Sự thán phục và tán thưởng với những tràn pháo tay nồng nhiệt của hàng vạn khán giả đã thực sự cho thấy đẳng cấp của Hoa Kỳ tại mùa DIFC năm nay.

Vậy là 2 năm nữa - 2015, DIFC mới lại có dịp tái ngộ cùng hàng vạn người dân và du khách khắp mọi miền. Chia tay DIFC trong tiếc nuối nhưng đọng lại vẫn là thanh âm của những giai điệu pháo hoa với hàng nghìn bông pháo rực sắc màu thắp sáng sông Hàn thơ mộng.

Thành công của DIFC 2013 một lần nữa khẳng định sự chu đáo của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong các khâu tổ chức cùng năng lực vượt trội của các đội thi và trên hết, thành công này có được nhờ sự góp mặt và ủng hộ nhiệt tình của hàng vạn khán giả, người dân cùng du khách trong và ngoài nước. Để có một DIFC hoành tráng, an toàn và đặc sắc, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chung tay, nỗ lực để cùng mang đến một đại tiệc pháo hoa không thể nào quên trong tâm trí mỗi người.

Hẹn gặp lại tại Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015!

Bên lề DIFC 2013

Ngay đêm thứ hai, dù lượng khách ít đi so với đêm đầu, nhưng khách thuê ghế vẫn nhiều, trong đó có khu vực bờ Đông, gần khán đài C  - nơi có bãi đất trống nhìn ra sông Hàn. Một chiếc ghế được thuê với giá 20.000-30.000 đồng/chiếc, chiếu được thuê với giá 100.000-300.000 đồng/chiếc. Tại khu vực dưới chân cầu sông Hàn, nhiều chiếc ghe chở khách ra xem pháo hoa trên sông với giá 100.000-200.000 đồng/người. Ở hai bên bờ sông Hàn, mặc dù quy định không cho ngồi ghế nhưng do lực lượng chức năng còn “mỏng”, chưa kiểm soát hết các khu vực nên nhiều người dân vẫn đem ghế cho khách thuê, thậm chí ngay dưới chân cầu sông Hàn, dịch vụ này cũng trở nên “sốt”.

Giá vé giữ xe cũng tăng hơn so với giá quy định. Nhiều chỗ mặc dù treo bảng niêm yết giá nhưng vẫn thu tiền cao, xe đạp 5.000-10.000 đồng/chiếc, xe máy 10.000-20.000 đồng/chiếc, ôtô trên 100.000 đồng/chiếc. Nhiều bãi giữ xe “lậu” phát sinh khiến người dân và du khách không biết đường nào mà lần về giá cả.

Ở khu vực trên sông Hàn, trong suốt thời gian diễn ra hai màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật và Hoa Kỳ, xuất hiện hàng trăm thuyền đánh cá của ngư dân tiến đến khu vực trước khán đài B2 neo đậu xem pháo hoa, chỉ cách khu vực sân khấu khán đài A/B1 vài chục mét. Nhiều chiếc thuyền có kích thước nhỏ nhưng chất đầy người, cứ chòng chành trên sông hết sức nguy hiểm.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, so với 5 lần thi trước, lần này tình hình an ninh trật tự rất đảm bảo. Không xảy ra tình trạng băng nhóm trà trộn móc túi du khách. Có thể khẳng định, đây là một sự thành công rực rỡ, ngoài mong đợi.

 Hân - Đoan - Phú

Hà An - Thanh Tân - Hằng Vang

 

;
.
.
.
.
.