.
Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ bị bướu cổ, chồng liệt nửa người

.

Nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở “khu phố nước mía”, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, kiệt 97 (tổ 93, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Giàu (60 tuổi) vẫn u ám từng ngày.

Bà Giàu mắc bệnh bướu cổ basedow (nhiễm độc giáp) từ nhiều năm trước. Do không có tiền điều trị nên bệnh biến chứng mờ mắt và rối loạn tim mạch. Cách đây một năm, trong lúc bà Giàu đến bệnh viện mổ mắt thì ông Đinh Năng, chồng của bà, ở nhà bị xuất huyết não và được hàng xóm đưa đến bệnh viện khi bệnh diễn biến nặng, máu tụ trong não.

Bà Giàu ốm yếu chăm chồng u phổi và chờ ngày ráp sọ.
Bà Giàu ốm yếu chăm chồng u phổi và chờ ngày ráp sọ.

Để cứu sống ông Năng, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng phải tháo hộp sọ của bệnh nhân và bảo quản trong môi trường đặc biệt. Sau 3 tháng điều trị, theo dõi, ông Năng được tái khám kiểm tra khả năng ráp lại sọ. Tuy nhiên, lúc này, ông Năng được phát hiện mắc thêm bệnh u phổi.

Hành trình chữa bệnh cho chồng của người đàn bà vốn mang nhiều bệnh tật cứ tiếp nối với những gian nan. Nhìn người chồng yếu ớt, xanh xao với phần đầu mềm nhũn, bà Giàu lưng tròng nước mắt: “Gia đình thuộc hộ nghèo, tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe lại kém, giờ chỉ biết dựa vào mấy ly nước mía bán vỉa hè dọc đường biển Nguyễn Tất Thành (gần cầu Phú Lộc) thì làm sao chữa bệnh nặng cho chồng”. Trước đây, bà Giàu còn đi bán chổi dạo, nhưng nay không có ai chăm chồng liệt nửa người, nằm một chỗ nên cuộc sống kinh tế của gia đình càng bế tắc.

Vợ chồng bà có một người con gái duy nhất đang học lớp 12 Trường THPT Thái Phiên, luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Ngoài giờ học, cô con gái phụ giúp mẹ bán nước mía kiếm tiền, chạy ăn từng bữa.

Trước hoàn cảnh éo le của bà Giàu, ông Năng, mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ để họ vượt qua được những ngày khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222.

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.