.
Địa chỉ cần giúp đỡ

Tuổi thơ của cháu chỉ mới bắt đầu...

.

Gần một tháng kể từ ngày con được chỉ định nhập viện, vợ chồng anh Trần Văn Lực (35 tuổi) và chị Lê Thị Thành (30 tuổi), trú K52/28 Lý Thái Tông, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng với kết quả chẩn đoán con trai 3,5 tuổi bị ung thư máu.

Cháu Trần Đăng Tuấn được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Cháu Trần Đăng Tuấn được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Anh Lực và chị Thành làm thợ may gia công tại Hà Nội, nhưng do cuộc sống khó khăn nên anh chị quyết định trở về quê lập nghiệp. Căn nhà vừa được xây dựng cách đây không lâu tại số K52/28 Lý Thái Tông tưởng là tổ ấm bình yên của gia đình trẻ này. Chồng tiếp tục công việc may gia công tại nhà, vợ làm công nhân Công ty CP Dệt-may 29-3 với mức lương 2,7 triệu đồng/tháng và con trai học mẫu giáo tại Trường mầm non Mẫu Đơn gần nhà.

Cách đây một tháng, bé Tuấn bị sưng hai bên má kèm sốt nhẹ. Đoán con trai bị quai bị, anh chị đưa cháu đi kiểm tra tại một phòng khám tư nhân và cũng được bác sĩ tại đây kết luận như vậy. Tuy nhiên, sau vài ngày, sức khỏe con không cải thiện, lại còn nổi mẩn đỏ khắp người. Lo lắng, anh chị đưa con vào Bệnh viện Đà Nẵng khám kỹ hơn. Tại đây, các bác sĩ lập tức chuyển viện cho Tuấn sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Qua kết quả xét nghiệm máu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi chẩn đoán 80% bé Tuấn bị ung thư. Để chắc chắn, bệnh viện chọc tủy của cháu gửi vào thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Sau hai ngày, bố mẹ Tuấn được thông báo con trai bị ung thư máu ở mức độ nặng.

Trước mắt, cháu Tuấn phải nhập viện… 1 năm để điều trị 5 đợt thuốc. Lần vào thuốc đầu tiên, cậu bé nằm lả, không đi lại hay cử động nổi. Từ một em bé tinh nghịch, Tuấn giờ yếu ớt, xanh xao với những ngày truyền thuốc liên tục. Nhìn con kiệt sức, bố mẹ Tuấn ngã quỵ, bởi không ai trong gia đình có thể ngờ căn bệnh quái ác lại ập vào cháu bất ngờ đến vậy.

Điều đáng lo là mỗi đợt thuốc tốn 20 triệu đồng và hành trình đấu tranh với bệnh tật của con còn dài tít tắp. Con bệnh, chị Thành nghỉ việc để vào bệnh viện chăm con. Một mình anh Lực với công việc tại nhà, không biết sẽ chống chọi như thế nào để xoay đủ tiền cứu con. Ông bà nội, ngoại đều già yếu và sống bằng nghề nông nên chỉ có thể giúp đỡ cháu bằng những lời động viên, thăm hỏi. Anh Lực tâm sự: Kinh tế hai vợ chồng trước khi con bệnh cũng chỉ đủ cho một gia đình nhỏ sống bình dị qua ngày. Giờ con bệnh nặng, đau khổ lắm! Câu hỏi phải làm gì ra tiền cứu chữa cho con cứ ám ảnh tôi ngày đêm. Tuổi thơ của cháu mới chỉ bắt đầu và tổ ấm của chúng tôi mới chỉ được vun vén, nhưng tất cả giấc mơ, hy vọng giờ đây xa vời quá…

Tương lai của cháu Tuấn là hành trình gian nan đấu tranh cùng bệnh ung thư máu. Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy cháu Tuấn thông qua địa chỉ Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222; hoặc anh Trần Văn Lực, ĐT 0976.401.981. Cháu Trần Đăng Tuấn hiện điều trị tại phòng 1007, tầng 10, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bài và ảnh: HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.