Người dân nườm nượp xem pháo hoa

.

ĐNĐT – Đến 19 giờ, tại các khán đài, cầu Thuận Phước người dân và du khách bắt đầu đổ về để thưởng thức màn trình diễn của hai đội Nhật Bản và Thụy Sĩ.

Du khách tập nập đến xem pháo hoa trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách tập nập đến xem pháo hoa trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trên đường Trần Hưng Đạo, người dân nườm nượp đổ về các khán đài để tìm cho mình một vị trí thuận lợi. Tại các cửa vào các khán đài, lực lượng kiểm soát vé đang tích cực kiểm soát vé vào cổng của du khách.

Du khách bắt đầu vào cổng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách bắt đầu vào cổng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách xếp hàng vào cổng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách xếp hàng vào cổng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách tiến về khán đài. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Du khách tiến về khán đài. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại các khách sạn cao tầng tại đường Trần Hưng Đạo, người dân, du khách cũng bắt đầu lên sân thượng để tìm chỗ ngồi đã đặt trước. Theo chủ một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, đến 19 giờ thì du khách đã bắt đầu đến.Trước đó vào chiều cùng ngày, họ đã đến đặt chỗ.

Các khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo bắt đầu đón khác. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo bắt đầu đón khác. Ảnh: NGỌC PHÚ
Du khách ngồi ngay ngắn tại khán đài, chuẩn bị cho đêm trình diễn thứ 2. Ảnh: THU HÀ
Du khách ngồi ngay ngắn tại khán đài, chuẩn bị cho đêm trình diễn thứ 2. Ảnh: THU HÀ

Theo ghi nhận, tùy vào vị trí trên sân thượng của mỗi khách sạn có giá tiền khác nhau; thấp nhất khoảng 200.000 đồng/người và cao nhất là 400.000  đồng/người.

Tại một số khách sạn trước sân khấu chính giá vé cao hơn các khách sạn lân cận từ 100-200.000 đồng/người. Đặc biệt, nếu khách dùng tiệc đứng thì giá vé lên đến 1.200.000 đồng/người…

Trên cầu Thuận Phước, từ 18 giờ 30 phút, có nhiều người dân và du khách đã đi bộ lên quãng giữa cầu để chờ đón vũ điệu pháo hoa trên sông Hàn.

Bất chợt, một cơn mưa nhỏ ập đến và có nhiều gió mạnh, nhiều nhóm du khách đã dùng ô, áo mưa để che và chờ đợi thưởng thức pháo hoa.

Bất chấp cơn mưa nhẹ hạt, nhiều du khách vẫn đi bộ lên quãng giữa cầu Thuận p
Các du khách đến từ Hà Nội chấp nhận đội mưa và gió ở giữa cầu Thuận Phước để chờ đón vũ điệu pháo hoa trên sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

"Cả 3 gia đình tôi ở phố Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào tham quan Đà Nẵng và Quảng Nam đã 5 ngày. Nghe nói nhiều về trình diễn pháo hoa nghệ thuật và cũng đã nhiều lần xem trên tivi, nhưng tối hôm nay chúng tôi quyết xem trình diễn pháo hoa nghệ thuật thực thụ, chắc chắn là kỷ niệm không thể nào quên được", ông Phí Hữu Thịnh (70 tuổi) hồ hởi chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Bé (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết: "Tôi cho 2 đứa con vào xem pháo hoa sau một năm học tập căng thẳng để thưởng cho thành tích học tập. Nhờ có người quen của gia đình ở quận Liên Chiểu nên cả 2 gia đình chở xe máy rồi gửi xe ở chân cầu Thuận Phước và đi bộ lên đây xem".

Các du khách đến từ Hà Nội đội mưa và gió ở giữa cầu Thuận Phước chờ đón vũ điệu pháo hoa trên sông Hàn
Cơn mưa nhẹ hạt không ngăn nhiều du khách đi bộ lên quãng giữa cầu Thuận Phước để xem pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

NGỌC PHÚ - THU HÀ - HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.