Nestory Irankunda và Connor Metcalfe rực sáng giúp Australia đánh bại dàn sao 700 triệu USD của Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu trận thắng mở màn World Cup đầu tiên sau 18 năm.
Đội tuyển Australia đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại lượt trận khai màn bảng D World Cup khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, đoàn quân của huấn luyện viên Tony Popovic đã trình diễn một lối chơi kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái ở đẳng cấp cao.
Bước vào trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ được giới chuyên môn đánh giá vượt trội với dàn cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 700 triệu USD. Ngược lại, Australia gây hoài nghi khi tung vào sân đội hình có đến 10 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. Tuy nhiên, sự non trẻ về kinh nghiệm đã được bù đắp bằng tinh thần chiến đấu quả cảm.
Với sơ đồ 4-2-3-1, đại diện châu Âu nhanh chóng áp đặt thế trận, liên tục thực hiện các pha đập nhả trung lộ và khoét vào hai biên. Thế nhưng, hệ thống phòng ngự lùi sâu được tổ chức khoa học của Australia đã khiến các mũi tấn công phía áo đỏ hoàn toàn bị chia cắt.

Sau những phút đầu chịu áp lực, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 27 từ một tình huống phản công mẫu mực. Thủ thành Patrick Beach có pha phát bóng cực nhanh, mở ra không gian cho Paul Okon-Engstler. Tài năng này sau đó đã thực hiện đường kiến tạo chính xác để Nestory Irankunda, cựu ngôi sao Bayern Munich, băng xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ.
Bàn thắng dẫn trước giúp lối chơi của "Socceroos" càng trở nên thanh thoát. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lộ rõ sự nôn nóng. Phút 30, trung vệ Bardakci suýt chút nữa đã gỡ hòa nếu cú sút sấm sét của anh không bị thủ thành Beach cản phá xuất thần và bóng tìm đến đúng cột dọc.
Sang hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ dốc toàn lực tấn công khi tung thêm ngôi sao Kenan Yildiz vào sân. Tuy nhiên, bộ đôi trung vệ Harry Souttar và Cameron Burgess đã có một ngày thi đấu điểm 10 khi hóa giải hầu hết các pha treo bóng bổng của đối phương.
Khi nỗ lực của đại diện châu Âu chưa mang lại kết quả, họ đã phải trả giá vì sai lầm cá nhân. Phút 75, Ismail Yuksek mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Connor Metcalfe cướp bóng và dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc dưới khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Australia mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ thắng trận mở màn World Cup kể từ năm 2006. Một cột mốc lịch sử đầy tự hào cho bóng đá xứ chuột túi.
