ĐNO - Trong hai ngày 31/10 và 1/11, Tổ công tác số 15 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ vượt hàng chục cây số đường rừng, mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho 155 hộ dân đồng bào Cơ Tu ở thôn Tà Pơ (xã Bến Giằng) đang bị cô lập.

Để đến được với người dân thôn Tà Pơ, cán bộ, chiến sĩ phải băng qua nhiều đoạn sạt lở, di chuyển linh hoạt bằng các phương tiện ghe, ô tô và cả hành quân bộ suốt chặng đường dài 70km.
Thượng tá Bríu Xia, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ cho biết, nhiều tuyến đường vào các khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt, xe cơ giới không thể di chuyển.
Cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau gùi hàng, vượt dốc, băng suối để đưa gạo, mì tôm, muối, dầu ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu đến tận tay người dân.

“Dù đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tinh thần vì dân phục vụ. Chúng tôi chỉ mong kịp đến với đồng bào, để không ai bị đói hay bị bỏ lại trong hoạn nạn”, Thượng tá Bríu Xia chia sẻ.

Ông Pơloong Đơớch, Bí thư Chi bộ thôn Tà Pơ nói, mưa lũ kéo dài những ngày qua khiến người dân bị cô lập hoàn toàn, nên thiếu thốn nhiều thứ. Cũng may có bộ đội vào kịp thời tiếp tế lương thực, giúp người dân an tâm vượt qua mưa lũ.

[VIDEO] - Bộ đội vượt đường rừng tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập: