Chính trị - Xã hội

Xuân sớm trên đảo tiền tiêu

08:23, 05/02/2015 (GMT+7)

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức đoàn công tác ra thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Chở hàng Tết ra đảo Cồn Cỏ.
Chở hàng Tết ra đảo Cồn Cỏ.

Rời Quân cảng Đà Nẵng lúc chiều tối, mãi tới sáng hôm sau, Tàu 630 đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng mới đến được đảo Cồn Cỏ. Từ trong làn sương mỏng, Cồn Cỏ hiện ra mờ ảo. Bình minh lên, ai cũng cảm nhận sức sống mùa xuân đang tràn về trên khắp đảo. Cán bộ, chiến sĩ ra tận cầu cảng từ rất sớm để chào đón khách, tay siết chặt bàn tay, những cái ôm nồng ấm và nụ cười rạng rỡ.

Quà Tết của người ra thăm đảo đủ đầy, có bánh chưng xanh, thịt lợn, mứt, kẹo và cả những chậu mai vàng vừa hé nụ. Sau lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ đảo Cồn Cỏ, đoàn công tác lần lượt đi thăm các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các gia đình làng thanh niên xung phong, thăm cô giáo và các cháu Trường mầm non Hoa Phong Ba. Đến đâu, cũng thấy không khí của ngày Xuân rộn ràng.

Tại Trạm 540, Trung đoàn 351, tiệc đón Xuân sớm của những chiến sĩ giữ đảo hầu như không thiếu một món gì trong các bữa ăn ngày Tết. Đại úy Nguyễn Ngọc Thái, Trạm trưởng cho biết: “Năm nào đơn vị cũng ăn Tết sớm. Tết với mọi người là dịp vui chơi, sum họp gia đình nhưng với những người lính đảo chúng tôi đây là những ngày phải tập trung nhiều nhất cho công việc, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đảo, cho người dân được ăn Tết thanh bình...”.

Bữa liên hoan tất niên thực sự sôi nổi khi đến phần giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” được đông đảo quân, dân trên đảo hưởng ứng. Thượng úy CN Bùi Bá Doanh, trắc thủ Trạm 540 tâm sự: “Tôi và đồng đội thực sự vui khi được đất liền quan tâm, chăm sóc như thế này. Không chỉ đầy đủ về vật chất mà còn nhiều niềm vui tinh thần. Chính điều này đã động viên chúng tôi rất nhiều trong việc ở lại với đơn vị đón Xuân Ất Mùi và sẵn sàng làm nhiệm vụ”...

Chia tay đảo Cồn Cỏ, tàu 630 quay mũi ngược vào phía Nam. Trời vẫn lạnh, gió mùa đông bắc chưa tan, và dĩ nhiên là biển vẫn chưa thể lặng. Tàu 630 vẫn ra khơi. Con tàu hết tròng trành, lắc lư rồi chồm mình trên những đợt sóng lớn, hướng về đảo Lý Sơn thân yêu. Bước chân lên đảo, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là mùi thơm của hành, tỏi được trồng ở mọi nơi, nhìn từ xa trông như những cánh đồng lúa...

Để đến Trạm 550 nằm ngay trên đỉnh núi Thới Lới cao nhất đảo, với các phóng viên lần đầu tiên ra thăm trạm thì đây là một kỷ niệm khó quên. Đường lên trạm dốc như dựng đứng, chênh vênh giữa một bên là thung lũng, một bên là biển. Thế mà hằng ngày, đây là con đường mà các cán bộ, chiến sĩ Trạm 550 lên xuống. Đến khu vực nuôi quân của trạm, chúng tôi cảm nhận Tết đang đến rất gần.

Bò, heo, gà... do đơn vị tăng gia được chuẩn bị cho bộ đội đón Xuân, các chiến sĩ đang làm dưa, làm mứt và tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc của đơn vị. Khác với Cồn Cỏ, bữa tất niên ở đảo Lý Sơn có sự góp mặt của đông đảo thanh niên và học sinh trên đảo.

Thượng úy Lê Phú Quý, Chính trị viên Trạm 550 khẳng định: “Dẫu có khó khăn đến mấy và trong bất luận hoàn cảnh nào thì cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tết này, Trạm 550 thực hiện tư tưởng đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Các ca kíp trực đều đảm bảo 100% quân số và trực 24/24 để góp phần bảo vệ sự bình yên của biển, trời Tổ quốc”.

Làm nhiệm vụ trong những ngày Tết đến, Xuân về, mỗi cán bộ, chiến sĩ  Hải quân Vùng 3 trên các đảo tiền tiêu Tổ quốc đều nhận thấy đó là một vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm cao cả của người lính biển. Vì vậy, họ không nghĩ đến thiệt hơn, chỉ mang theo một chút hương Xuân ra đảo làm nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện, tình huống nào để giữ biển bình yên.

Bài và ảnh: PHAN THỊ T.HƯƠNG

.