Trồng hoa trong phố

.

Trong thời gian Covid-19 tái bùng phát, người trồng hoa tại các quận nội thành vẫn khởi động trồng vụ hoa Tết Tân Sửu 2021. Và bao giờ cũng vậy, bên cạnh đầu tư nhiều tiền bạc, công sức và thời gian, người trồng hoa canh cánh nỗi lo thời tiết thất thường, hoa nở không đúng thời điểm, sản phẩm làm ra không bán hết...

Nông dân chuẩn bị giống và chậu để trồng vụ hoa Tết Tân Sửu 2021 tại khu đất bên tuyến đường 30 Tháng 4.    Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Nông dân chuẩn bị giống và chậu để trồng vụ hoa Tết Tân Sửu 2021 tại khu đất bên tuyến đường 30 Tháng 4. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Trên địa bàn thành phố có 4 vùng hoa lớn và nhiều điểm trồng hoa tập trung, chủ yếu ở huyện Hòa Vang. Tại các quận nội thành, hoa Tết được trồng ở nhiều nơi trên những diện tích nhỏ. Một số địa phương tạo điều kiện cho nông dân mượn các khu đất chưa xây dựng công trình để trồng hoa, giúp hàng trăm hộ có việc làm và thu nhập.

Khu đất trống được tận dụng trồng hoa Tết không chỉ có hiệu quả kinh tế mà còn làm sạch, đẹp môi trường và tạo nên những điểm nhấn về mỹ quan đô thị. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân cho biết, những năm qua, thành phố không thu bất cứ khoản phí nào đối với người trồng hoa, ngược lại, còn hỗ trợ tập huấn, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng hoa, hỗ trợ một phần chi phí cho các mô hình mới và những hộ thí điểm trồng hoa cao cấp.   

Từ đầu tháng 7, bà con trồng hoa bắt đầu tất tả chuẩn bị cho vụ hoa Tết Tân Sửu. Như bà Trần Thị Thu Thủy ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) thuê 4 hecta đất ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), vừa trồng hoa bán Tết, vừa có hoa bán vào các dịp rằm, mồng Một hằng tháng. Bà Thủy mở 2 quầy bán hoa tươi thường xuyên tại chợ Hòa Cường, đồng thời còn cung cấp sản phẩm cho thị trường các tỉnh phụ cận. Để chuẩn bị cho vụ Tết năm nay, bà Thủy thuê gần 20 lao động làm việc liên tục hàng tháng trời, trồng nhiều loại hoa, vốn đầu tư ban đầu đã lên đến hàng trăm triệu đồng...

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nam Hải (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) tận dụng một khu đất trống ở tuyến đường 30 Tháng 4  để trồng hoa. Đưa tay gạt mồ hôi trên trán, bà Hải cho biết: “Những năm trước, tôi trồng nhiều loại hoa, nhưng vụ Tết này chỉ trồng hoa cúc. Đợt này, riêng chi phí mua xi-măng, cát, bạt và phân bón đã hết hơn 40 triệu đồng. Mong rằng, thời tiết sẽ thuận lợi để cây hoa phát triển tốt và nở đúng dịp Tết.

Ở khu đất góc giao giữa tuyến đường 30 Tháng 4 và Huỳnh Tấn Phát, ông Nguyễn Bé (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cũng ướt đẫm mồ hôi trong bộn bề công việc. Cả tháng qua, ông Bé miệt mài đúc chậu, làm đất, ủ phân để trồng vụ hoa Tết. “Tôi đã trồng hoa nhiều năm rồi, hoa nở đúng thời điểm sẽ cho thu nhập khá cao. Năm nay do ảnh hưởng Covid-19, nhu cầu chưng hoa chắc sẽ giảm, nên vụ Tết này tôi chỉ làm 1.000 chậu hoa cúc”, ông Bé bộc bạch.

Theo những người trồng hoa, các loài hoa phổ biến được họ chọn trồng năm nay vẫn là vạn thọ, ly ly, mào gà, hướng dương, đồng tiền, mãn đường hồng... và nhiều nhất vẫn là hoa cúc. Để có những chậu hoa bán Tết, người nông dân phải đổ mồ hôi, công sức, vốn liếng cùng bao nỗi lo toan. Nhiều người thường gọi đây là nghề đầu tư lớn, lo lắng nhiều. “Bà con trồng hoa luôn canh cánh nỗi lo thời tiết thất thường khiến hoa nở không đúng Tết hoặc hoa nở đúng Tết mà thị trường đìu hiu, không bán hết”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích