Trở về những ngày quân ngũ

.

Tháng 7 vừa qua, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên thuộc quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang tham gia huấn luyện và thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ dự bị động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ dự bị động viên huấn luyện chuẩn bị cho Diễn tập Khu vực phòng thủ Đà Nẵng năm 2021. Ảnh: C.T
Chiến sĩ dự bị động viên huấn luyện chuẩn bị cho Diễn tập Khu vực phòng thủ Đà Nẵng năm 2021. Ảnh: C.T

Cái nắng hè chói chang đổ xuống con đường hành quân mịt mù bụi đỏ. Ba lô con cóc và cành lá ngụy trang phất phới trên lưng hàng trăm người lính tạo thành làn sóng nhấp nhô xanh mướt, uốn lượn theo những nẻo đường mòn. Hôm qua, họ còn là những nông dân tay cày tay cuốc, là công nhân, thợ xây trong xí nghiệp, công trường. Sáng nay họ khoác quân phục lên vai, trở thành người chiến sĩ, sẵn sàng bước vào những ngày huấn luyện gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Bước vào môi trường quân đội với giờ giấc, kỷ luật nghiêm khắc, mỗi người ít nhiều không khỏi bị gò bó, nhưng rồi “súng trên vai, sao trên mũ” nhắc nhở các anh tự giác khép mình vào khuôn khổ, chấp hành nghiêm điều lệnh và nền nếp, tác phong.

Hơn một tháng luyện tập để tham gia thực binh bắn đạn thật với khoa mục “Tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hòa nhập vào không khí nóng bỏng của chiến trường khói lửa. Dầm mình trong nắng cháy da hay những cơn mưa chiều xối xả, tinh thần hăng say, miệt mài luyện tập của các quân nhân dự bị càng được tôi luyện bền bỉ, vững vàng. Tranh thủ luyện tập cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, các anh chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, cùng ôn lại những bài học về kỹ chiến thuật đánh địch trên thao trường. Từ đó mỗi người không chỉ thành thạo, nhuần nhuyễn từng động tác mà còn nắm chắc phương án hiệp đồng chặt chẽ trong từng khẩu đội, trung đội và toàn đơn vị.

Lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, chiến sĩ Trương Văn Tân (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) cho biết: “Thời tiết nắng mưa thất thường, khí tài súng 12,7 ly lại rất nặng, kỹ thuật thao tác khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm huấn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ trong diễn tập”. Đại úy Phạm Việt Hòa, Trợ lý phòng không, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ phụ trách huấn luyện Đại đội 12,7 ly nhận xét: “ Suốt hơn một tháng tham gia huấn luyện, anh em dự bị động viên chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực nghiên cứu, nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật và luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập. Tất cả đều nêu cao ý chí chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Chung tâm trạng hồi hộp, căng thẳng trong giây phút bước vào bắn đạn thật nhưng mỗi chiến sĩ đều nắm chắc tay súng, bình tĩnh, thao tác chuẩn xác từng động tác và vận động linh hoạt trên chiến trường. Từ cán bộ đến chiến sĩ đều xử lý tốt các tình huống đánh địch, tiêu diệt hỏa điểm, phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh, phòng không, xe tăng thiết giáp thực hành tấn công. Chiến sĩ Lê Thanh Quang (phường An Khê, quận Thanh Khê) chia sẻ: “Được tập luyện kỹ và bài bản nên chúng tôi vào trận tự tin, thực hiện tốt ngay từ loạt đạn đầu, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 với nội dung thực binh bắn đạn thật thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cũng như trình độ, khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên khi có tình huống xảy ra. Kết thúc đợt huấn luyện, những ngày ngắn ngủi được sống cuộc đời quân ngũ với bao kỷ niệm đáng nhớ sẽ luôn là mệnh lệnh để những người lính dự bị động viên sẵn sàng lên đường khi đất nước cần.

   ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.