Người con dâu hiếu thảo

.

Chồng mất, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ở thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) vẫn ở vậy để nuôi dưỡng cha mẹ chồng già yếu, mù lòa. Tấm gương hết mực hiếu thảo của chị gây xúc động cho biết bao người. Chị vừa được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tôn vinh danh hiệu “Tấm gương hiếu thảo” kèm theo tiền thưởng 50 triệu đồng.

Năm 2015, chồng chị Hương đang đi làm đồng chẳng may bị sét đánh chết, để lại cho chị 2 đứa con nhỏ dại cùng cha mẹ chồng già yếu, đau ốm thường xuyên, riêng mẹ chồng lại bị mù lòa, không tự sinh hoạt được. Quanh năm, chị Hương làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm và canh tác 2 sào ruộng để nuôi cả nhà với 5 nhân khẩu; chăn nuôi gà kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Đến nhà chị Hương vào bữa trưa ngày Chủ nhật, chúng tôi thấy chị đang xới cơm cho mẹ chồng, ân cần động viên mẹ chồng và cha chồng cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Ăn xong, chị lấy khăn ướt lau mặt, lau tay cho mẹ, rồi nhẹ nhàng pha nước mời mẹ chồng và cha chồng uống. Cha chồng chị Hương, ông Hồ Thăng Trọng (84 tuổi), chậm rãi chia sẻ: “Con trai chẳng may mất sớm, nhưng vợ chồng tôi lại may mắn có được người con dâu rất mực hiếu thảo. Dù hoàn cảnh nghèo khó, nhọc nhằn, lận đận, nhưng con dâu đối xử với vợ chồng tôi quá tốt, khiến cuộc sống tuổi già của tôi được an ủi rất nhiều”.

Hai đứa con chị Hương từ bé đã rất ngoan ngoãn, chăm học, siêng năng phụ giúp việc nhà. Cháu lớn tên Hồ Thị Mỹ Tâm, năm nay 12 tuổi, học lớp 6, cháu nhỏ tên Hồ Thị Mỹ Duyên, 10 tuổi, đang học lớp 4. Năm nào hai cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tặng giấy khen. Noi gương mẹ, hai chị em Mỹ Tâm và Mỹ Duyên rất kính trọng, hiếu thảo với mẹ và ông bà nội. Ngoài giờ học, hai cháu thường xoa bóp chân tay cho ông bà nội, dắt bà nội đi lại, tận tình phụ giúp mẹ trong những công việc thường nhật.

Theo chị Hương, nỗi đau thì vô tận nhưng mình phải cố gắng gượng dậy và cần phải vững vàng thay chồng gánh vác gia đình, phụng dưỡng cha mẹ chồng và nuôi hai con ăn học. Bao nhiêu gian truân cơ cực, dầm sương dãi nắng, chị chẳng nề hà. Ngày ngày, chị nỗ lực phấn đấu chu toàn đạo dâu con và trách nhiệm làm mẹ. Người phụ nữ góa bụa cảm thấy nguồn động viên lớn lao từ sự cưu mang, đùm bọc của bà con hàng xóm và chính quyền, đoàn thể địa phương. Hằng năm, những bao gạo, gói quà của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp chị có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. “Hai con chăm ngoan, học giỏi là niềm khích lệ tinh thần to lớn đối với mình, tiếp sức cho mình vượt khó vươn lên và mình nghĩ đó cũng là sự phù hộ của chồng mình”, chị Hương bày tỏ.

Người dân địa phương nhìn nhận, tấm lòng của chị Hương đối với cha mẹ chồng thật đáng trân trọng và là tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo. Ông Nguyễn Giọng, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Khương cho rằng, thế hệ trẻ cần học tập chị Hương về đức hạnh và sự hiếu nghĩa nhằm góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.