.

Chào năm 2012!

Năm 2011 đi qua. Đó là năm mà loài người nói chung, người dân Việt Nam nói riêng chứng kiến rất nhiều những thảm họa - khó khăn - đổi thay từ Nhật Bản tới châu Phi; từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong nước đến những nguy cơ đe dọa đến sự sống còn của đồng euro; từ cơn sốt vô tiền khoáng hậu của giá vàng đến những tai nạn, bất ngờ của bức tranh chính trị, xã hội trên toàn thế giới...

Điều đặc biệt và rất đáng để tự hào là bất chấp mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại của thời đại và thời cuộc, Đà Nẵng vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế của một thành phố ổn định, giàu sức sống và không ngừng phát triển...

Những con số thống kê đúng cho biết một cách rõ ràng, thuyết phục mức độ của thành công và hiệu quả của đường hướng, định hướng chính xác, giá trị của các nỗ lực đồng bộ cũng như triển vọng có thể nhìn thấy được của tương lai. Trong khi mức tăng trưởng GDP của cả nước là 5,8%  - thấp hơn với mức tăng 6,7% của năm 2010, thì GDP của Đà Nẵng đạt 13%!

Trong tổng số mức tăng GDP của năm 2011, một số ngành đạt mức tăng cao như ngành Du lịch tăng 39%, với 2,35 triệu lượt khách đến và tổng doanh thu 1.800 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng 25,2%... Một trong những tin vui khác là tuy năm 2011 là năm mà “cả thế giới thiếu tiền” nhưng Đà Nẵng vẫn cấp được giấy phép đầu tư cho 23 dự án trong nước có tổng số vốn 4.400 tỷ đồng và 35 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn 350 triệu USD (Chinhphu.vn, 23-12-2011). Bên cạnh đó, việc chăm lo cho người lao động nghèo là một trong những thành tích đáng trân trọng nhất: Trong năm qua, Đà Nẵng đã tạo được 33.000 việc làm mới, hỗ trợ 8.131 hộ thoát nghèo và không còn có hộ đặc biệt nghèo...

Cùng với những thành quả đáng khích lệ của năm 2011 là những thành công bước đầu cho phép chúng ta tin tưởng vững chắc vào những thành công mới ở ngày mai. Nếu trong năm 2011, Đà Nẵng đã mở được đường bay mới đến Seoul, Kuala Lampua thì sắp tới sẽ là các điểm đến đầy ước hẹn với những địa danh nổi tiếng như Tokyo, Moscow, Bangkok, Bắc Kinh. Sân bay Đà Nẵng đã hoàn thành việc nâng cấp, có khả năng đón từ 4-5 triệu du khách, 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm...

Năm 2011 nói riêng, 15 năm qua nói chung, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả phi thường. Từ năm 1880 đến năm 2000 (120 năm), cả Đà Nẵng chỉ có vài cây cầu và gần 200 đường phố có tên. Vậy mà, chỉ từ đó đến nay, Đà Nẵng đã tự có được cho mình gần 20 cây cầu và gần 1.000 đường phố có tên (!) Tốc độ phát triển và thành công nằm ngoài mọi dự báo ấy là điều mà hầu như chưa có thành phố nào trên thế giới làm được!

Dĩ nhiên, sự thách thức của ngày mai luôn là bạn đồng hành muôn thuở của trăn trở và tâm huyết vì quê hương, vì đất nước mạnh giàu. Trong Kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, ngày 21-12-2011, các đại biểu đã thống nhất gần như tuyệt đối rằng Đà Nẵng sẽ nỗ lực hết sức mình hướng tới mục tiêu đạt được 5 bước đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2015. Năm bước đột phá chiến lược ấy sẽ tạo nên gương mặt mới và hình hài mới cho việc hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; sẽ tạo nên sự chuyển mình của mục tiêu xây dựng và phát triển Đà Nẵng thành thành phố “5 không”, “3 có” - nhất là, hướng tới ước vọng về một thành phố không còn người nghèo, một trong những thành phố an bình, đáng sống nhất mà con người có thể tin yêu.

Nhiệm vụ cải cách hành chính để thành phố ngày càng có môi trường xã hội lành mạnh sẽ được xúc tiến song song với việc kiên quyết bảo vệ môi trường thiên nhiên sao cho sự xanh, đẹp, trong lành phải trở thành một “nguyên tắc” sống. Hẳn tất cả đều nhớ là trong năm qua, Đà Nẵng đã mạnh dạn và dũng cảm từ chối những dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD về phát triển công nghiệp thép và giấy chỉ vì mục đích bảo vệ môi trường! Để thu hút được một khoản tiền đầu tư lớn là vô cùng khó nhưng, làm thế nào để có thể từ chối nó, lại càng khó khăn hơn. Trong những nhiệm vụ khó khăn, bảo vệ sự an toàn - an ninh biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chắc chắn sẽ là điều khó khăn nhất. Đảng bộ và quân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục xứng đáng với vai trò là một trong những địa phương đứng nơi đầu sóng, ngọn gió để đổi mới, đi lên...

Mới đây, một bài báo trên tờ Tin tức mới (Nga) đã phản ánh chân xác về những đổi thay và những thành công của Đà Nẵng. Bài báo đó như ngầm chỉ rằng Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu để trở thành một trong những thành phố là Điểm đến của thế giới. Ý tưởng và ước vọng đó là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực: Chúng ta có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa - những điều kiện cần và đủ cho một tương lai an bình và hạnh phúc hơn. Tin tưởng rằng năm 2012 đang tới sẽ là năm tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, quyết định để đạt được những thành công mới trên con đường hướng tới những mục tiêu của giai đoạn 2011-2015. Nỗ lực hơn, trong lành hơn và sáng tạo hơn là những điều mà gần một triệu người dân Đà Nẵng đã và đang minh định từ tâm thức để vui mừng, tin tưởng chào đón năm 2012!

Hà Văn Thịnh

;
.
.
.
.
.