Hình ảnh đón Năm mới 2022 trên Quảng trường Thời đại ở New York

.

Đại dịch Covid-19 gây ra hệ quả nặng nề đối với thành phố New York. Nhưng điều đó không ngăn cản người dân nơi đây cũng như người dân trên toàn thế giới hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.

Người dân tập trung tại quảng trường Thời đại trong tối 31-12-2021 để đón chào Năm mới. Ảnh: AP
Người dân tập trung tại quảng trường Thời đại trong tối 31-12-2021 để đón chào Năm mới. Ảnh: AP

Khoảng 16.000 người đã đổ về Quảng trường Thời đại để chứng kiến thời khắc quả cầu nặng 6 tấn nạm gần 2.700 viên pha lê được thả xuống, chính thức đánh dấu thời khắc thành phố New York bước sang Năm mới 2022.

 Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở Quảng trường Thời đại trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: AP
Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở Quảng trường Thời đại trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: AP
 Màn pháo hoa diễn ra một giờ trước thời khắc giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: AFP
Màn pháo hoa diễn ra một giờ trước thời khắc giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: AFP
 Hiệp hội hữu nghị Mỹ-Trung đóng góp tiết mục biểu diễn nghệ thuật trên Quảng trường Thời đại, với đoàn nghệ sĩ đến từ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Hiệp hội hữu nghị Mỹ-Trung đóng góp tiết mục biểu diễn nghệ thuật trên Quảng trường Thời đại, với đoàn nghệ sĩ đến từ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
 Người dân tập trung tại Quảng trường Thời đại để chiêm ngưỡng màn thả quả cầu pha lê chào đón năm mới mang
Người dân tập trung tại Quảng trường Thời đại để chiêm ngưỡng màn thả quả cầu pha lê chào đón năm mới mang "thương hiệu" của thành phố New York. Ảnh: NYT
 Cảnh sát New York chuẩn bị cho buổi lễ chào đón năm mới. Ảnh: NY DailyNews
Cảnh sát New York chuẩn bị cho buổi lễ chào đón năm mới. Ảnh: NY DailyNews
 Dịch bệnh không ngăn được người dân New York hướng về một năm mới tốt đẹp hơn. Ảnh: NYT
Dịch bệnh không ngăn được người dân New York hướng về một năm mới tốt đẹp hơn. Ảnh: NYT

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.