"Bệ phóng" cho sinh viên nghèo

.

Hội Khuyến học thành phố vừa tổ chức trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” năm học 2021-2022 cho sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn thành phố. Đây là quỹ học bổng được duy trì lâu dài đến khi các em thành đạt. Sau đó, vận động các em đóng góp hỗ trợ cho thế hệ kế tiếp. 

Em Trần Thị Minh Ngọc (giữa) (phường An Khê, quận Thanh Khê) nhận học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” năm học 2021-2022 với mức 70 triệu đồng dành cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Em Trần Thị Minh Ngọc (giữa) (phường An Khê, quận Thanh Khê) nhận học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” năm học 2021-2022 với mức 70 triệu đồng dành cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Đầu năm học 2019-2020, Hội Khuyến học thành phố bắt đầu trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” với sự tài trợ của ông Nguyễn Thành Lân (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Ông Lân là doanh nhân giàu nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, cam kết tài trợ cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ năm học thứ nhất cho đến khi tốt nghiệp đại học. Cùng với học bổng đồng loạt 20 triệu đồng/năm học, ông còn trao thưởng cho sinh viên giỏi và xuất sắc.

Từ năm 2021, Hội Khuyến học thành phố và ông Lân thống nhất điều chỉnh 3 mức học bổng: sinh viên học lực xuất sắc của năm trước thì năm sau nhận học bổng 70 triệu đồng/năm học, học lực giỏi 40 triệu đồng/năm học, học lực khá 20 triệu đồng/năm học và giữ nguyên quy định học lực dưới mức khá thì chọn em khác thay thế. “Vợ chồng mình tự nguyện hỗ trợ các sinh viên nghèo khó có điều kiện học tập để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Em nào không nỗ lực học tập, mình không thể tiếp tục trao học bổng mà chuyển sang hỗ trợ cho em khác”, ông Lân chia sẻ.

Kết thúc năm học 2020-2021, có một sinh viên đạt loại xuất sắc được nhận học bổng 70 triệu đồng, 3 em đạt loại giỏi được nhận học bổng 40 triệu đồng trong năm học 2021-2022. Sinh viên Trần Thị Minh Ngọc (phường An Khê, quận Thanh Khê) đang học năm thứ 2 lớp Chất lượng cao Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) nhận học bổng 70 triệu đồng, xúc động tâm sự: “Bố em bị bệnh hiểm nghèo qua đời năm 2013, nuôi hai con ăn học nhưng mẹ lại bị nhiều bệnh mãn tính, đi lại rất khó khăn. Nhờ có học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” của Hội Khuyến học thành phố, em mới có đủ điều kiện học tập và luôn nỗ lực vươn lên trên con đường học vấn. Với số tiền 70 triệu đồng dành cho sinh viên xuất sắc, em nộp học phí, mua sắm thêm dụng cụ học tập và mua thuốc chữa bệnh cho mẹ”.

Trong khi đó, sinh viên Hoàng Phương Nam xuất thân từ đứa trẻ bị bỏ rơi, nay ở nhà thuê trọ tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), đang học năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), nhận học bổng 40 triệu đồng dành cho sinh viên loại giỏi. Ánh mắt rạng ngời niềm vui, Phương Nam bộc bạch: “Ngoài giờ học, em tranh thủ đi dạy thêm nhưng không đủ trang trải chi phí ăn ở, học tập. May nhờ có học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”, cuộc sống của em mới ổn định. Em nguyện phấn đấu học giỏi để tiếp tục được nhận học bổng và mai sau trở thành người có ích cho xã hội”…

Hằng năm, những em nằm trong chương trình học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” được gặp mặt, giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm học tập, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu cho Hội Khuyến học thành phố và nhà tài trợ. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn, hội sẽ duy trì lâu dài học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” và đến khi các em thành đạt, sẽ vận động các em đóng góp hỗ trợ cho thế hệ kế tiếp. Sinh viên Phạm Thị Ngọc Thùy (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đang học năm thứ 3 Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) bày tỏ: “Chúng em hoàn toàn ủng hộ dự định của Hội Khuyến học thành phố. Sau này, dù cuộc sống thay đổi thế nào, em cũng không bao giờ quên tấm lòng nhân ái của ông Nguyễn Thành Lân và học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” sâu nặng ân tình này”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.