Thể thao

AYA Bank Cup - Việt Nam vào chung kết

07:59, 04/06/2016 (GMT+7)

Hòa nhau 2-2 sau 90 phút bằng 2 cú đúp của đội trưởng 2 đội Công Vinh và Jaimes McKee, Việt Nam và Hong Kong (TQ) phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Sau loạt sút luân lưu, ĐT Việt Nam giành quyền vào chung kết với chiến thắng 4-3.

Công Vinh ghi 2 bàn và được đánh giá là cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Hong Kong.
Công Vinh ghi 2 bàn và được đánh giá là cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Hong Kong.

Không có Công Phượng và Hoàng Thịnh trong đội hình, HLV Hữu Thắng đã để ĐT Việt Nam ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, chỉ cắm mình đội trưởng Công Vinh trên hàng công. Thanh Trung được đá ngay phía sau với nhiệm vụ quấy rối tuyến giữa, trong khi Xuân Trường lùi sâu trám vào vị trí của Hoàng Thịnh.

Với đội hình khá thiên về tấn công, ĐT Việt Nam nhanh chóng nắm giữ thế trận, dồn ép Hong Kong (TQ) về phần sân nhà. Tuy nhiên, trong khoảng 20 phút đầu tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm khi ĐT Việt Nam chủ động chơi bóng ngắn để kéo dãn đội hình ĐT Hong Kong (TQ).

Phải tới phút 22, ĐT Việt Nam mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuấn Anh có pha quan sát rất nhanh và tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt khung thành thủ môn Wang Zhenpeng.

Kể từ thời điểm này, tốc độ trận đấu bất ngờ diễn ra rất nhanh với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 đội. Nếu như may mắn và quyết đoán hơn trong các pha dứt điểm, Công Vinh, Đình Đồng, Tuấn Anh hay đội trưởng Jaimes McKee của Hong Kong (TQ) đã có được bàn thắng. Chính sự vô duyên của các cầu thủ khiến 45 phút dù diễn ra hấp dẫn nhưng không thể có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao. Khi mà ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, ĐT Hong Kong (TQ) bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút 48 từ tình huống dứt điểm dễ dàng của đội trưởng Jamies McKee.

Sau khi nhận bàn thua, ĐT Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi bóng ngắn, kiểm soát trận đấu. Phút 58, từ tình huống lên bóng bên cánh phải Văn Quyết căng ngang để Thành Lương băng vào dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của đội trưởng Công Vinh để chân sút mang áo số 9 đệm lòng nhẹ nhàng san bằng cách biệt.

Ba phút sau đội trưởng Công Vinh tiếp tục tỏa sáng bằng tình huống dứt điểm ghi bàn bằng... vai sau đường tạt bóng chính xác của cầu thủ vào sân thay người, Văn Toàn. Tuy nhiên, sai lầm trong phòng ngự của ĐT Việt Nam khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá khi đội trưởng Jaimes McKee tiếp tục tỏa sáng bằng cú dứt điểm lạnh lùng san bằng cách biệt 2-2 ở phút 77 của trận đấu.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, bởi những phút còn lại nền tảng thể lực không cho phép 2 đội dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Với kết quả hòa 2-2, trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m để tìm ra đội giành quyền vào chung kết.

Ở loạt sút luân lưu cân não, với cú dứt điểm thành bàn cuối cùng của Văn Quyết, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và giành quyền vào chơi trận chung kết.

U-21 Việt Nam thua U-21 Thái Lan

Trong trận ra quân vào chiều 3-6 trong khuôn khổ Nations Cup 2016 do Liên đoàn Bóng đá Malaysia tổ chức dành cho các đội bóng dưới 21 tuổi, đội tuyển U-21 Việt Nam đã thất bại 0-2 trước U-21 Thái Lan.

Sáu phút sau khi nhập cuộc, tiền vệ Chaiyawat Buran đi bóng như cơn lốc vượt qua Tấn Tài rồi chuyền ngang trước mặt khung thành cho Nattawut Sombatyotha ung dung đệm bóng vào lưới trống trong lúc thủ môn Sỹ Huy đã ra lỡ trớn. Đến phút 77, trung vệ Pravee (vừa vào sân được vài phút) đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho U-21 Thái Lan.

Đội U-21 Việt Nam dự giải này thực chất là đội tuyển U-19 sẽ dự vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 10 tới.

B.T

.