Bóng đá Việt Nam

SHB Đà Nẵng thua ngược SLNA ngay tại Chi Lăng

20:03, 11/01/2015 (GMT+7)

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi chủ nhà SHB Đà Nẵng để khách Sông Lam Nghệ An (SLNA)!ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay tại Chi Lăng. Như vậy, đội bóng sông Hàn đã đón nhận trận thua thứ hai liên tiếp ở mùa giải này.

Trước trận đấu, phần lớn những dự đoán chiến thắng nghiêng về chủ nhà SHB Đà Nẵng, bởi họ sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm hơn. Thế nhưng, sự quật khởi từ sức trẻ đã giúp đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng toàn diện. Nói theo lời HLV Lê Huỳnh Đức, đây là thất bại toàn diện của SHB Đà Nẵng, từ tinh thần cho đến lối chơi. 

Chủ nhà SHB Đà Nẵng khởi đầu tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công của Anto. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Anto bật cao đánh đầu đưa bóng đập vào một hậu vệ sông Lam trước khi bay vào lưới.

Những tưởng bàn thắng của Anto sẽ khởi đầu một thế trận dễ dàng cho đội bóng sông Hàn, nhưng tình thế ngay lập tức thay đổi. Chỉ 2 phút sau khi đón nhận bàn thua, các học trò của HLV Ngô Quang Trường đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cú dứt điểm của Phi Sơn đã tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Lê Văn Hưng và Abubakar Mahadi (99) có mặt kịp thời sút tung lưới chủ nhà.

Trận đấu khởi đầu thực sự sôi nổi với hai bàn thắng chia đều cho hai đội cùng liên tiếp các pha tấn công về phía khung thành của nhau. Trong đó, SHB.Đà Nẵng sau khi để đối phương gỡ hòa đã tạo ra vài cơ hội rõ ràng nhưng hai tiền đạo ngoại của họ là Anto và Gomez không thể cụ thể thành bàn thắng.

Khi thế trận đang đôi công thì SLNA bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 11. Từ pha kèm người thiếu kinh nghiệm của hậu vệ Hoàng Quãng bên phía chủ nhà với Bosman Koen (90) và để cầu thủ này đưa bóng vào trong để Abubakar Mahadi đệm lòng tung lưới khung thành thủ môn Văn Hưng lần thứ hai.

Kể từ đó, SLNA chủ động đá an toàn để bảo toàn lợi thế. Phải nói rằng, các cầu thủ trẻ sông Lam đã chơi rất hay và giành chiến thắng trong hầu hết những pha tranh chấp tay đôi cho đến bóng bổng, khiến những đường lên bóng của chủ nhà bị chặt đứt từ giữa sân.

Tuy nhiên, cần nói thêm là trận đấu này SHB Đà Nẵng chơi không tốt. nếu như hàng hậu vệ là điểm yếu để dẫn đến bàn thua thứ hai thì tuyến giữa không cầm được bóng. Nguyên Sa và Minh Tâm chơi quá thấp và không có sự phối hợp ăn ý với nhau ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Vũ Phong, Anh Khoa cũng không có nhiều cơ hội lên bóng. Bởi thế, bộ đội Anto và Gomez ở tuyến trên bị “đói” bóng.

Sang hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục có những điều chỉnh nhân sự ở hàng tiền vệ. Lần lượt Quách Tân thay Vũ Phong, Minh Phương thay Minh Tâm và Ngọc Thắng trám chỗ của Anh Khoa, nhưng thế trận tấn công của đội bóng sông Hàn vẫn không khả quan hơn. Trong khi đó, những sự thay đổi người bên phía đội khách của HLV Ngô Quang Trường đều nhằm vào mục đích gia cố hàng phòng ngự và đã chơi tốt. 

Không có bàn thắng nào được ghi thêm ở hiệp hai và SLNA thắng chung cuộc 2-1. Một chiến thắng xứng đáng.

Theo Khánh Quang - Dân trí

 

.