.

Di dời các hộ kinh doanh lấn chiếm trạm biến áp

.

Mặc dù đã quá thời hạn kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn điện xung quanh các trạm biến áp (TBA) trên địa bàn quận Hải Châu nhưng nhiều hộ vẫn chưa chịu di dời ra xa.

Người dân vẫn lấn chiếm hành lang an toàn của trạm biến áp để kinh doanh, buôn bán ở trước số nhà 51 Lý Tự Trọng.
Người dân vẫn lấn chiếm hành lang an toàn của trạm biến áp để kinh doanh, buôn bán ở trước số nhà 51 Lý Tự Trọng.

Thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”, UBND quận Hải Châu chủ trương vận động di dời các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ xung quanh các TBA trên địa bàn quận ra xa nhằm bảo đảm an toàn điện và tính mạng của người dân khi có sự cố về điện xảy ra. Theo đó, Chủ tịch UBND quận Hải Châu chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường trực tiếp kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn điện của các TBA trên địa bàn phường quản lý trước ngày 1-4-2016.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, vào trưa 6-4, hộ bán bánh mì cạnh TBA ở ngã ba đường Lê Duẩn - Yên Bái đã di dời cách xa chân trạm 5m nhưng hộ sửa chữa xe máy thì vẫn hoạt động cách chân trạm từ 1 - 2m. Tại các TBA ở ngã tư đường Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai, 51 Lý Tự Trọng, trước chợ Nại Hiên, các hộ kinh doanh vẫn che dù, bạt cạnh TBA bình thường.

Trong khi đó, theo ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu, qua kiểm tra, rà soát của Đội và Điện lực Hải Châu, đã lập danh sách gồm 48 hộ kinh doanh nhỏ lẻ chiếm dụng hành lang an toàn điện và sát bên 34 TBA trên địa bàn quận.

Căn cứ vào danh sách này, các địa phương đã tiến hành thông báo, vận động di dời các hộ kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè ra xa nhằm bảo đảm an toàn. Điện lực Hải Châu cũng tiến hành lắp đặt các biển cấm xâm phạm hành lang an toàn của TBA. Quận sẽ tiến hành kẻ vạch trên vỉa hè cách TBA 5m. Đồng thời, tiến hành cưỡng chế ngay những hộ không chịu di dời và tái chiếm hành lang an toàn của TBA để kinh doanh, buôn bán, ông Rân nói.

NAM TRÂN

;
.
.
.
.
.