Đà Nẵng cuối tuần

Có thật sự "không có gì để mất"?

06:38, 24/01/2015 (GMT+7)

David Ginola là tiền vệ đẳng cấp của Pháp ở thập niên 90, là tuyển thủ đầy cá tính như Eric Cantona, có dáng vẻ bên ngoài hào hoa như diễn viên điện ảnh.

David Ginola hạ thấp danh tiếng của mình chỉ với 250  nghìn bảng Anh.
David Ginola hạ thấp danh tiếng của mình chỉ với 250 nghìn bảng Anh.

Giờ đây ở tuổi 47, David Ginola vẫn là ngôi sao sáng ở những đoạn phim quảng cáo dầu gội đầu, áo quần thời trang. Nói tóm lại, David Ginola đã đúng khi chọn ngã rẽ đóng phim quảng cáo sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số. Cựu tiền vệ tài hoa của Pháp thậm chí còn đóng phim để góp mặt tại Liên hoan phim Cannes 2004.

Ginola vừa mới bất ngờ tuyên bố tham gia cuộc tranh cử chức vụ Chủ tịch FIFA. Cuộc đua mà ngay thời điểm Ginola tổ chức họp báo mọi người đã thấy ông thua. Trước ông, các ứng cử viên đã đăng ký tranh cử là đương kim Chủ tịch Sepp Blatter, cựu quan chức FIFA Jerome Champagne, Phó Chủ tịch FIFA là Hoàng tử Jordan, Ali Bin Al Hussein. Và một người nữa có ý định tranh cử nhưng chưa tuyên bố chính thức là cựu lãnh đạo bóng đá Chile, Harold Mayne-Nicholls.

Giã từ bóng đá từ năm 2002, lần dính dáng tới bóng đá duy nhất của Ginola là tham gia vào đoàn vận động đăng cai World Cup 2018 của Anh nhưng thất bại. Để được chấp nhận là ứng cử viên tranh cử Chủ tịch FIFA, David Ginola phải chứng minh được vai trò tích cực của mình trong 2 năm qua với bóng đá thế giới, phải kiếm được sự ủng hộ của 5 LĐBĐ quốc gia. Quá khó cho Ginola.

Nên nhớ rằng, đồng hương của Ginola là đương kim Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã phải rút lui khỏi cuộc tranh cử này bởi vì Sepp Blatter muốn ở lại FIFA làm Chủ tịch nhiệm kỳ thứ 5 dù ông đã 78.

Một cuộc tranh cử rất tốn kém mà người đại diện của ông cho biết dự kiến vào khoảng 2,3 triệu bảng Anh trước khi tiến tới Đại hội FIFA vào tháng 5 tới. Trước sự ngờ vực của những người yêu quý mình từ thời cầm bóng rê dắt đẹp mắt trên sân bóng cho tới những đoạn video clip quảng cáo lịch lãm, David Ginola gây sốc với tuyên bố: “Tôi chẳng có gì để mất ở cuộc tranh cử này”.

Có thực sự David Ginola chẳng mất gì ở cuộc tranh cử này? Một sự thật phía sau còn sốc hơn cả câu nói của Ginola: anh nhận lời tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA của chủ nhà cái cá cược Paddy Power. Paddy Power sẵn sàng bỏ ra hơn 2 triệu bảng để Ginola chấp nhận cảnh “châu chấu đá xe” với Blatter song tên tuổi của Paddy Power sẽ nổi lên. Một màn quảng cáo siêu hạng của nhà cái Paddy Power. Ginola vốn quá nổi tiếng với những video clip quảng cáo nhưng lần quảng cáo này quá rẻ tiền.

Đổi lại 250 nghìn bảng Anh nhận từ Paddy Power có thể danh tiếng của David Ginola sẽ bị hạ thấp bởi vì thấy rõ thất bại nhưng vì tiền đã lao vào. Mọi người bắt đầu nhìn ông như một kẻ thèm tiền dù ông đã kiếm hàng triệu bảng từ bóng đá và diễn viên. Một quyết định có lẽ sau này David Ginola sẽ phải thừa nhận là tồi tệ nhất của mình!

TỊNH BẢO

.