Đà Nẵng cuối tuần

Thân tình với Việt Nam

06:51, 05/07/2015 (GMT+7)

Với ý muốn mô tả những hình ảnh và sinh hoạt bình thường quen thuộc trong đời sống hằng ngày, từ thành phố đến thôn làng của người Việt Nam, suốt những năm qua, họa sĩ Direk Kingnok, người Thái Lan đã dành trọn thời gian dài đi khắp ba miền Trung, Nam, Bắc và vẽ.

Lăng Minh Mạng, Huế.
Lăng Minh Mạng, Huế.

Chuyên về thể loại tranh màu nước trên giấy, vật liệu không mấy cồng kềnh, nên sự di chuyển, ghi chép hoặc thực hiện tranh tại chỗ thuận tiện hơn so với các vật liệu khác như tranh sơn dầu, lụa, sơn mài. Nhờ vậy, phần lớn tranh màu nước với những đường nét bút chì ẩn sau những mảng màu trong suốt, nhẹ nhàng, sắc thái giản đơn nhưng phản ảnh không gian, sự vật hay các sinh hoạt của người trong tranh một cách sống động. Tranh màu nước của Direk Kingnok mang theo đầy đủ những yếu tố tinh tế đó khi tái hiện các sinh hoạt mang tính văn hóa cộng đồng, những phong cảnh, thành quách rêu phong hay đền đài cổ kính từ Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh…

Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Họa sĩ Direk Kingnok đang vẽ phố.
Họa sĩ Direk Kingnok đang vẽ phố.

Cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan, trong cuộc triển lãm “Hà Nội mùa xuân” ở Hà Nội, số đông người xem đã bày tỏ lòng mến mộ đối với loạt tranh vẽ về Việt Nam của Direk Kingnok qua màu xanh mênh mông vẽ vịnh Hạ Long, màu cam vàng tươi tắn mùa xuân trên những góc phố Hà Nội, màu ngói nâu ám áp cùng ánh nắng lấp ló sau các tàng lá xanh trong tranh Văn Miếu Quốc Tử Giám hay màu lá sen tĩnh lặng bên hồ trong các lăng tẩm ở Huế, đến những con đường nhộn nhịp người đi, những khu nhà cao tầng hay những con hẻm vắng với những bờ tường cũ kỹ, loang lổ dấu tích thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh…

Hoàng hôn trên TP. Hồ Chí Minh
Hoàng hôn trên TP. Hồ Chí Minh
Vịnh Hạ Long.
Vịnh Hạ Long.

Direk Kingnok sinh năm 1976 tại một thị trấn nhỏ ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Anh yêu thích nghệ thuật lúc còn bé. Ở tuổi lên chín, Direk giành được huy chương vàng từ cuộc thi tranh vẽ của trẻ em ở Nhật Bản. Và những lần dự thi về sau, ở trong nước, Direk cũng được nhiều giải thưởng và lời khen tặng, những điều này đã thúc đẩy Direk chọn nghệ thuật làm công việc chính cho mình. Nên sau khi tốt nghiệp trung học, Direk thi đỗ và theo học tại Học viện Mỹ thuật ở Nakhon Ratchasima. Năm 1999, Direk lại tiếp tục học Đại học Nghệ thuật ở Khon Kaen và tập sáng tác tranh. Đến năm 2003, Direk Kingnok mới thực sự chuyên chú về thể loại tranh màu nước.

HOÀNG ĐẶNG

.