Về quê nghỉ hè

.

Kỳ nghỉ hè kéo dài gần 3 tháng, bên cạnh việc gửi con ở các lớp học bán trú, lớp năng khiếu thì nhiều phụ huynh tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của kỳ nghỉ để cho con trải nghiệm khám phá thiên nhiên ở các làng quê…

Các bạn nhỏ trải nghiệm hái rau...
Các bạn nhỏ trải nghiệm hái rau...

Trải qua gần nửa chặng đường mùa hè, nhưng chị Mai Như Nguyệt (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đã cùng con tham gia 2 trại hè dành cho thiếu nhi. Trại hè đầu tiên là “Khung trời tuổi thơ” do một hãng lữ hành tổ chức với các hoạt động trải nghiệm như: cuốc đất, trồng rau, thu hoạch hoa quả, làm gốm, dựng trại, làm đồ chơi bằng lá dừa, tham gia trò chơi vận động; đốt lửa trại trên biển, học cách gỡ cá, ghẹ trên lưới vừa được đánh bắt tại chỗ…

Chị Nguyệt cho biết, không thể diễn tả được sự hào hứng của các con khi được hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm công việc hằng ngày của nghề nông, nghề biển, nghề thủ công…

“Điều tôi quan tâm là giá trị cốt lõi mà mùa hè mang đến, là cho trẻ được nhiều trải nghiệm thực tế về kỹ năng sống; hiện thực hóa những lý thuyết trong sách vở. Đó là những bài học thiết thực hình thành ở trẻ lòng yêu lao động, biết trân trọng giá trị của các sản vật và thêm yêu thiên nhiên. Tôi đang tiếp tục tìm kiếm các trại hè mang tính giáo dục, vừa học vừa chơi để cho con tham gia. Cuộc sống, công việc tất nhiên ai cũng bận rộn nhưng nếu sắp xếp được vẫn ổn thỏa. Mùa hè là khoảng thời gian các con không phải bài vở, không phải trong khuôn khổ của trường lớp thì nên tạo điều kiện để các con vui chơi nhiều hơn”, chị Như Nguyệt chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh lại chọn gửi con về quê cho ông bà trông thay vì học hè. Chị Nguyễn Thị Liễu (quận Cẩm Lệ) cho cậu con trai lớp 3 về ở hẳn cùng ông bà tại Đại Lộc (Quảng Nam) trong mùa hè này.

Theo phân tích của chị Liễu, một phần vì không ai trông con bởi hai vợ chồng đều đi làm, một phần là muốn con mình có khoảng thời gian đáng nhớ của tuổi thơ. Ở đó, con có thể chơi những trò chơi dân dã như bố mẹ đã từng chơi ngày xưa như bắn bi, làm cào cào, đồng hồ bằng lá dừa, làm “súng” chuối, thả diều… Ở đó, con có thể quan sát những con vật rất đỗi thân quen như con heo, gà, vịt, trâu, bò…

“Không chỉ mùa hè này, mỗi dịp cuối tuần sắp xếp được tôi hay cho con về ở với ông bà. Tôi thấy tuổi thơ của các con thời nay dư thừa về vật chất nhưng thiếu thốn tinh thần so với thế hệ của mình. Tôi còn nhớ có lần con làm bài văn tả con vật mà con yêu thích. Chuyện tưởng dễ nhưng khó vô cùng, ở thành phố con chỉ nhìn thấy mỗi chó, mèo thôi. Ngoài hai con vật này thì con không biết tả con nào khác”, chị Liễu kể.

Cùng tâm lý muốn con cái tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống miền quê, nhưng ngặt nỗi gia đình hai bên nội, ngoại đều sinh sống ở phố, nhiều gia đình lại chọn cách cho con về quê bạn chơi. Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Mên (phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Anh Mên chia sẻ, tháng 6 vừa rồi, anh cho cậu con trai lớp 5 về quê người bạn thân ở một vùng quê thuộc tỉnh Quảng Trị chơi, hai gia đình cũng khá thân thiết nên anh rất yên tâm. Một tuần lễ ở vùng quê cậu con trai tỏ ra thích thú vô cùng. Cậu được dẫn đi hái đậu phộng, được thả diều, cho trâu, bò ăn cỏ…

“Trăm nghe không bằng một thấy”, con trẻ được hòa mình trong thế giới tự nhiên, có những trải nghiệm bổ ích và sống hồn nhiên, vui tươi. Nhìn những tấm hình con chụp gửi về, tôi mới cảm nhận được rằng cho con trẻ một khoảng trời tuổi thơ đầy thú vị chẳng ở đâu xa”, anh Mên nói.

  ...và ra về với sản phẩm thu hoạch được sau một buổi trải nghiệm hái rau tại vườn rau Trà Quế (Hội An) trong tour “Khung trời tuổi thơ”. Ảnh: N.H
...và ra về với sản phẩm thu hoạch được sau một buổi trải nghiệm hái rau tại vườn rau Trà Quế (Hội An) trong tour “Khung trời tuổi thơ”. Ảnh: N.H

Anh Nguyễn Tấn Hải, công tác tại một đơn vị chuyên về du lịch trải nghiệm và khám phá (công ty đóng tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết, là người con xứ Quảng, anh đau đáu việc tổ chức các chương trình khám phá về Quảng Nam, Đà Nẵng mỗi khi có cơ hội. Hè vừa rồi, anh tổ chức chương trình “Khung trời tuổi thơ” với sự tham gia của nhiều em thiếu niên, nhi đồng ở nhiều tỉnh, thành tham gia tại Hội An; kế tiếp là chương trình “Khám phá miền Tây” với những trải nghiệm mò cua, bắt ốc, thả diều, làm bánh…

“Bản thân tôi có hai con gái nhỏ nên rất muốn làm cái gì đó cho các con. Chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh bởi nó mang đến cho các con những trải nghiệm thực tế thú vị và nếu chúng ta chịu khó cho con trẻ về với thiên nhiên, đồng ruộng… sẽ bồi đắp sự chia sẻ, trân quý, có thái độ sống tích cực hơn”, anh Hải cho biết.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hằng Phương (giảng viên Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) cho rằng môi trường đầu tiên mà mỗi đứa trẻ tiếp xúc - gia đình - sẽ là những ảnh hưởng đầu tiên và quan trọng nhất đối với sự phát triển tâm lý và tính cách của trẻ. Do đó, hãy dành cho trẻ sự quan tâm, bồi đắp lối sống tích cực cho con trẻ nhiều hơn. Kỳ nghỉ hè khá dài, thay vì để con cái nặng nề với những buổi học thêm, tự do chơi game trên thiết bị điện tử hay “ngấu nghiến” truyện tranh cả ngày đêm… thì cha mẹ nên dành thời gian để cùng con ra ngoài vận động, tham gia những hoạt động ngoại khóa hay đồng hành trong các chuyến đi để tận hưởng một mùa hè ngập tràn niềm vui và ý nghĩa.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.