Niềm vui trở lại

.

“Tiếng tè xành xạch của em. Tiếng ba mẹ em cười. Đó là hạnh phúc!”. Đó là những dòng chia sẻ xúc động của những người thực hiện chương trình phẫu thuật dị tật bộ phận sinh dục trên fanpage “Thien Nhan & friends” sau khi phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nhỏ tuổi vào giữa tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng.

Tình thương của người mẹ dành cho con trong một ca phẫu thuật do “Thiện Nhân và những người bạn” hỗ trợ. Ảnh: Thien Nhan & friends
Tình thương của người mẹ dành cho con trong một ca phẫu thuật do “Thiện Nhân và những người bạn” hỗ trợ. Ảnh: Thien Nhan & friends

Một bé trai (xin giấu tên) sinh ra có bộ phận sinh dục bị cong và một phần bị dính da. Ba mẹ đã đưa em đi mổ 3 lần, trong đó 2 lần ở Bệnh viện Trung ương Huế và 1 lần khác do đích thân bác sĩ người Mỹ thực hiện. Mẹ của bé cho biết, trước đây gia đình từng đưa em tìm tới đoàn Thiện Nhân để khám nhưng trời đổ mưa, em lại bé bỏng quá nên lỡ hẹn với đoàn.

Tuy nhiên, may mắn cũng mỉm cười khi em vừa được mổ vào ngày 11-11 tại Đà Nẵng. Ca mổ miễn phí và thành công khiến ba mẹ em cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Giờ đây, bình yên dường như lại bắt đầu trong căn phòng trọ nơi gia đình em đang ở. Em được mẹ cho đi học trở lại. Mẹ em cũng đã có thể quay về với công việc sau nhiều ngày nghỉ theo con. Ba em thì vừa tìm được công việc mới…

Sau khi nhận được đoạn clip do ba em quay cận cảnh con đi vệ sinh bình thường, những người trong đoàn Thiện Nhân và ê-kip bác sĩ cảm thấy vô cùng vui mừng. “Thế mới thấy, một cơ thể có các bộ phận bình thường là hạnh phúc, nên hãy biết yêu quý, trân trọng từng bộ phận trong cơ thể của mình, chớ có coi thường hay lơ là với chúng. Hãy lắng nghe cơ thể và hãy biết chăm sóc bản thân...”, trang fanpage Thien Nhan & friends viết.

Một phụ huynh có tài khoản facebook Phạm Danh Đại cũng có con bị dị tật chia sẻ: “Cảm ơn thật sự. Tôi không biết gì hạnh phúc hơn khi được chứng kiến con mình trở nên nam tính hơn. 7 năm qua vợ chồng tôi đã tìm mọi cách, hễ có đoàn phẫu thuật lại tìm tới”. Một tài khoản facebook khác cũng cho biết: “Thương các con lắm! Con mình cũng mổ 5 lần rồi, chưa kể những lần về bị tắc lại đi thông. Nhìn con đau, con khóc mà không kìm được nước mắt. Con kể, sinh nhật con thắp nến ước không bao giờ phải đi viện nữa vì con rất sợ. Thế mà giờ mình mới biết đến chương trình này”.

Trong nhiều năm qua, nhiều gia đình có con bị dị tật đã tìm tới tổ chức từ thiện “Thiện Nhân và những người bạn” và đã được giúp phẫu thuật miễn phí, mở ra cho các em một cuộc sống mới, niềm tin, niềm hy vọng mới...

Tâm Như

;
;
.
.
.
.
.