Đà Nẵng cuối tuần

Sống như những đóa hoa

13:33, 29/05/2022 (GMT+7)

Nghe tin đại diện Trường Đại học (ĐH) Bách khoa - ĐH Đà Nẵng vào trao bằng tốt nghiệp cho em Huỳnh Ngọc Lộc (thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), qua đời cách đây không lâu vì bạo bệnh, bà con lối xóm đã đến chia sẻ cùng gia đình vì tâm nguyện của em được hoàn thành.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (phải) trao bằng tốt nghiệp của Huỳnh Ngọc Lộc cho đại diện gia đình. Ảnh: H.T
PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (phải) trao bằng tốt nghiệp của Huỳnh Ngọc Lộc cho đại diện gia đình. Ảnh: H.T

Lễ trao bằng cử nhân đặc biệt

Huỳnh Ngọc Lộc là sinh viên lớp 17SK, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, khoa Cơ khí Giao thông, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng. Năm 2021, trong thời gian chuyển sang học trực tuyến vì ảnh hưởng Covid-19, Lộc trở quê vừa học, vừa tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch. Lộc nhận tham gia trực chốt vào ban đêm suốt mấy tháng. Không may Lộc mắc Covid-19. Sau khi điều trị khỏi, Lộc mắc thêm nhiều bệnh khác. “Em tôi đau ốm nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ học tập, hoàn thành đồ án để bảo vệ tốt nghiệp và hoàn thành các nhiệm vụ được giao về Đoàn, Hội, vì công việc em đã nhận thì có trách nhiệm đến cùng”, anh Huỳnh Ngọc Lợi - anh trai của Lộc kể.

Bệnh chồng lên bệnh đã cướp đi sự sống của cậu sinh viên năm cuối đầy hoài bão. Thời điểm đó, Lộc đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo. Dù chống chọi với bệnh tật nhưng Lộc đã bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp vào tháng 3-2022. Những ngày cuối cùng, giữa những cơn đau do bệnh tật hành hạ, Lộc lại hỏi: “Không biết con có sống được cho đến ngày con ra trường, nhận được tấm bằng tốt nghiệp hay không. Cả nhà đã cực khổ suốt 4 năm nuôi con ăn học”. Lần nào Lộc cũng nghẹn lời khi trò chuyện với gia đình về tâm nguyện này.

“Lễ trao bằng tốt nghiệp” đặc biệt với đầy đủ nghi thức đã được đoàn công tác của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tiến hành. ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo đọc quyết định xét công nhận tốt nghiệp đặc cách và cấp bằng Cử nhân cho sinh viên Huỳnh Ngọc Lộc. Anh trai Huỳnh Ngọc Lợi thay em trai thực hiện nghi lễ nhận bằng tốt nghiệp do PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao.

Thanh xuân của chúng tôi có nụ cười của bạn

Chỉ học cùng một môn thí nghiệm với Huỳnh Ngọc Lộc, em Phan Tuyết Trinh lặng người khi nghe tin Lộc qua đời vì bạo bệnh: “Do bảo lưu một học kỳ nên mình học chung với Lộc một môn. Lộc luôn vui vẻ và truyền năng lượng tích cực cho mọi người, năng nổ trong mọi hoạt động của trường, địa phương và xã hội”. Em Lê Ngọc Hoàng Huy ngậm ngùi: “Thế là chuyến bay tương lai của Lộc đã dừng lại ở tuổi 23. Ước mơ có tấm bằng ĐH của bạn cũng đã hoàn thành. Cảm ơn cuộc hành trình 23 năm của tôi có bạn”.

Ngày tiễn biệt Lộc, tại Fanpage Liên chi đoàn khoa Cơ khí Giao thông đăng nội dung: “Tạm biệt bạn - chàng sinh viên ưu tú, anh thanh niên nhiệt huyết và nụ cười tuổi 24. Sự ra đi của bạn để lại vô vàn tiếc nuối cho gia đình, xã hội, bạn bè và những ước mơ còn dang dở. Tạm biệt bạn, người đoàn viên nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình vì lý tưởng cao cả, bạn ra đi nhưng những việc làm ý nghĩa của bạn vẫn còn mãi, còn mãi trong lòng của mọi người. Bạn cũng là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp nối noi theo…”.

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan - giảng viên khoa Cơ khí Giao thông, giáo viên chủ nhiệm lớp 17SK chia sẻ: Em Huỳnh Ngọc Lộc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa Cơ khí Giao thông trong 2 nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2022, rất tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường nói chung và của khoa Cơ khí Giao thông cũng như lớp 17SK nói riêng. Em tham gia các hoạt động với tinh thần nhiệt huyết, hết mình vì phong trào của trường, lớp. Ngoài ra, em rất ham học, đạt nhiều thành tích trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

HÀ TRẦN

.