.

Mình cũng đi học

.

Khi hàng triệu trẻ em rộn ràng bước vào năm học mới, những đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam tại cơ sở 3 (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) thuộc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành  phố cũng hòa chung niềm vui đến trường. Sau hơn một năm hoạt động, số lượng trẻ đến đây từ 30 em nay đã là 80 em. Hành trang đến lớp của các em không có chiếc cặp nặng trĩu hai vai mà chỉ là một niềm vui, một niềm mong ngóng được hòa nhập.

Ngày ngày, chiếc xe 9 chỗ ngồi (do Quỹ UNICEF tài trợ) cũng chạy một vòng qua 5 xã Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong và Hòa Nhơn để đón chừng… 30 em tới trường. Các em nhường nhau từng chỗ ngồi lẫn chỗ… đứng trên xe. Có lần, cảnh sát giao thông thổi còi vì xe chở quá số người quy định, nhưng thấy các em ùa xuống toàn là trẻ da cam, đứa sờ thắt lưng, đứa sờ túi áo định lấy bút, đứa tò mò phương tiện tác nghiệp khiến mấy chú cảnh sát thương quá cho qua.
Ngày ngày, chiếc xe 9 chỗ ngồi (do Quỹ UNICEF tài trợ) cũng chạy một vòng qua 5 xã Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong và Hòa Nhơn để đón chừng… 30 em tới trường. Các em nhường nhau từng chỗ ngồi lẫn chỗ… đứng trên xe. Có lần, cảnh sát giao thông thổi còi vì xe chở quá số người quy định, nhưng thấy các em ùa xuống toàn là trẻ da cam, đứa sờ thắt lưng, đứa sờ túi áo định lấy bút, đứa tò mò phương tiện tác nghiệp khiến mấy chú cảnh sát thương quá cho qua.
Trần Linh Thống, 8 tuổi “nói”: Con yêu mọi người.
Trần Linh Thống, 8 tuổi “nói”: Con yêu mọi người.
Khánh Mai, 16 tuổi đang bắt đầu học viết chữ 0. Hồi mới vào trường, Mai chỉ ngồi im lặng…
Khánh Mai, 16 tuổi đang bắt đầu học viết chữ 0. Hồi mới vào trường, Mai chỉ ngồi im lặng…
Mỗi bạn học một bài khác nhau và tùy… hứng của trò. Nếu trò không thích học nữa cô lập tức cho chơi, múa hát. Mỗi tiết mục múa phải tập tới vài tháng. Nhiều em câm điếc nhưng múa rất nhịp nhàng.
Mỗi bạn học một bài khác nhau và tùy… hứng của trò. Nếu trò không thích học nữa cô lập tức cho chơi, múa hát. Mỗi tiết mục múa phải tập tới vài tháng. Nhiều em câm điếc nhưng múa rất nhịp nhàng.
Bài tập thể dục khởi động buổi sáng…
Bài tập thể dục khởi động buổi sáng…
Em Đặng Công Chính, 17 tuổi, xã Hòa Phong được mẹ dắt tay từng bước ra điểm chờ xe. Có hôm em ốm nặng, Chính đã tìm cách trốn mẹ tới trường.
Em Đặng Công Chính, 17 tuổi, xã Hòa Phong được mẹ dắt tay từng bước ra điểm chờ xe. Có hôm em ốm nặng, Chính đã tìm cách trốn mẹ tới trường.
Thầy Bùi Trung Hiếu (1989) tốt nghiệp ngành Kế hoạch đầu tư Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, nhưng lại gắn bó cuộc đời với Trung tâm. Hiếu nói vui mà lại là chuyện thật: “Giáo viên ở đây đa năng lắm, biết dạy chữ, biết cả làm hoa, may áo”. Lương giáo viên do Trung tâm tự vận động để chi trả nên rất thấp. Dẫu vậy, Hiếu và các thầy cô khác vẫn cố gắng giúp các em thực hiện ước mơ được đến trường.
Thầy Bùi Trung Hiếu (1989) tốt nghiệp ngành Kế hoạch đầu tư Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, nhưng lại gắn bó cuộc đời với Trung tâm. Hiếu nói vui mà lại là chuyện thật: “Giáo viên ở đây đa năng lắm, biết dạy chữ, biết cả làm hoa, may áo”. Lương giáo viên do Trung tâm tự vận động để chi trả nên rất thấp. Dẫu vậy, Hiếu và các thầy cô khác vẫn cố gắng giúp các em thực hiện ước mơ được đến trường.
Em nào đã biết chữ hoặc không thể học chữ thì được học may. Một số em có năng khiếu may vá và đã trở thành thợ may gia công. Chú Lâm Văn Sự, một phật tử đã tự nguyện đến dạy nghề cho các em.
Em nào đã biết chữ hoặc không thể học chữ thì được học may. Một số em có năng khiếu may vá và đã trở thành thợ may gia công. Chú Lâm Văn Sự, một phật tử đã tự nguyện đến dạy nghề cho các em.

 THU HOA

;
.
.
.
.
.