.

THƠ

.

Ấm áp ngày xuân

(Thân tặng anh chị em công nhân ngành Dệt may)

Tết sắp về
Vui quá phải không em
Bởi được nghỉ dài ngày
Được về quê sum họp
Em gom hết  những đồng tiền tích cóp
Tiền thưởng chuyên cần
Tiền lương tháng 13...
Sẽ phải mua gì
    Cho mẹ
        Cho cha
    Cho chồng, con
        Và những người thân thuộc
        Bởi quê em
        Còn nhiều người cơ cực
        Được gặp nhau
                Thăm hỏi
                Thế là xuân
Niềm lo toan
    Chen lẫn
        Nỗi vui mừng
Đã đến với em - Người công nhân May - Dệt
Em háo hức được một lần nghỉ tết
Là một lần nồng ấm bởi tình thân.
    
Rồi những ngày nghỉ tết sẽ qua nhanh
Em lại vào ca với niềm vui mới
    Tổ ấm - Công ty
        Vòng tay chờ đợi
Em mang về ấm áp những ngày xuân

HUỲNH VĂN CHÍNH

Sóng vỗ

    Sông dài rộng nhờ trăm khe – nghìn suối
    Hành trình sông qua biển lúa – ngàn dâu
    Mơ ước gởi, nhờ lời con sóng vỗ
    Không có bờ, con sóng vỗ vào đâu?

NGUYỄN QUÂN

Tháng Giêng hoa cải

Tháng Giêng
Hoa cải vàng mơ
Chanh chao vạt nắng hửng hờ tiết Xuân.

Phù sa
Biền bãi chuyên cần
Kết tinh rực rỡ màu Xuân nắng tràn.

Say trong
Hương đất nồng nàn
Hăng hăng hương cải dịu dàng hồn quê.

Vàng hoe
Vương lối đi về
Câu hò hẹn, lời nguyện thề năm xưa...!

 LÊ ANH PHONG

Tết quê

Tết này về với quê hương
Bánh chưng đun gốc tre vườn phơi khô
Cháu con lau dọn bàn thờ
Xếp mâm ngũ quả ông vừa bày lên
Cột nhà câu đối hai bên
Chữ TÂM chữ ĐỨC giữ nền nếp xưa
Thiêng liêng giữa phút giao thừa
Trống đình vang vọng, nhà thờ chuông reo
Lòng ta như giếng trong veo
Ấm tình làng xóm càng yêu xóm làng
Xin nâng chén chúc xuân sang
Bâng khuâng dìu dặt say làn chèo quê…

TRẦN TRƯƠNG

Mắt em
 
Mắt em hai hồ rượu
Dìm ta quên đường về
Men đời say rồi tỉnh
Men em say rồi mê!

NGÔ HÀ PHƯƠNG

Lan man xuân về

Mưa chuyển từng cơn mịn màng
Đêm qua gió thôi tê buốt
Chừng như xuân về lan man
Sáng nay nắng vàng góc phố.

Mùa xuân vui môi, vui mắt
Mùa xuân vui lá trên cành
Này em mười ba, mười tám
Mơ gì mùa xuân vây quanh?

Tóc con xuân về thêm xanh
Môi thơm xuân về đậu lại
Thương sao tóc mẹ dần phai
Xuân qua bao mùa không ở.

Lang thang cùng xuân ra phố
Muôn hoa ngập tràn đường vui
Nghe xuân rộn ràng góc chợ
Chia nỗi lo toan bao người.

Xin làm cánh chim bé nhỏ
Hát trong lan man xuân về
Đêm còn mơ vui áo mới
Cho lòng giữ mãi ngây thơ.

MAI HỮU PHƯỚC

;
.
.
.
.
.