.

Thơ: Hai người thợ qua than hồng giông gió

Hai người thợ qua than hồng giông gió

Có người thợ xúc than trên tàu Amiran
Vượt biển đi tìm chân lý
Có người thợ tôi rèn ý chí
Trong than hồng xưởng thợ Ba Son.

Người lớn lên
Trong câu phường vải sông Lam
Người lớn lên
Trên sông nước Cù lao ông Hổ
Quê hương, đâu cũng “Người cùng khổ”
Nước nhà… chưa đòi được chủ quyền…


Xưởng Ba Son
Sát vách Bến Nhà Rồng
“Người cùng khổ” sát vai “người cùng khổ”
Thế kỷ hai mươi thế giới đầy bão tố
Quê hương tang tóc lầm than…

Tuyết lạnh Luân Đôn, người ấp ủ viên gạch hồng
Sóng gió Hắc Hải, người giữ gìn bầu máu nóng
Trở về nước khi dầu sôi lửa bỏng
Hai người thợ nắm tay nhau
Xây dựng cơ đồ.

Đất nước đau thương
Bi tráng khúc tráng ca
Có bài ca giông gió dặm dài - hai người thợ
Đất nước vinh quang
Hào hùng bản hùng ca
Có bài ca lửa đỏ than hồng - hai người thợ.

Dõi theo Bác Tôn, ta sẽ gặp Bác Hồ
Dõi theo Bác Hồ, ta gặp Bác Tôn gần gũi
Hai người thợ một thời lam lũ
Thành đôi bạn hiền
Chung xây đắp nước non.

LÊ ANH PHONG

;
.
.
.
.
.