.

Thơ: Sầm Sơn có một người về

Sầm Sơn có một người về

Ba mươi năm trở lại Sầm Sơn
Thanh Hóa vẫn sắc trời buổi ấy
Cảnh cũ người xưa giờ khác vậy
Đến ngỡ ngàng, biển như có vơi hơn?

Miếu Cô Tiên. Cô Tiên vẫn dưới trần
Nàng -  Tiên - nhỏ đâu rồi không thấy nữa
Đồi Gió vẫn đôi hòn trống mái
Mình tôi buồn thổi suốt trưa dài
Chợt mơ màng một mớ tóc đang bay
Vắt ngang nhành dương liễu
Ôi biết vậy, nếu ngày xưa biết vậy
Nơi ga tàu ta đừng nói gì nhau.

Sầm Sơn ơi, xưa phố biển thưa người
Giờ tấp nập đường xuôi năm bảy ngã
Người về đâu? hỡi nàng - Tiên - bé nhỏ
Vời vợi phương trời có biết đêm nay
Ở Sầm Sơn đang có một người về.

HOÀNG THANH THỤY

;
.
.
.
.
.