Sáng tác

Thơ: Gặp người đánh cá Đà Nẵng

14:09, 19/09/2014 (GMT+7)

Gặp người đánh cá Đà Nẵng

Tôi gặp anh
Người đánh cá Đà Nẵng
Đã bị tàu Trung Hoa
Hất rơi xuống biển
Cả người anh tím bầm
Hai cánh tay còn rỉ máu
Nhưng gương mặt anh
Sắc
Lạnh
Và cương quyết
Anh nói:
“Chúng nó đến biển ta thì ta bám riết
Để đuổi chúng ra”
Rồi anh cười
Khoe hàm răng vừa bị khuyết…

Chưa bao giờ
Tôi tha thiết với biển quê hương
Đến thế!
31-5-2014

Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa

Chớp biển phía ấy
Phía Hoàng Sa
Bãi Cát Vàng sáng lên
Phút chốc
Ta kịp thấy lô nhô bóng quân xâm lược

Nghe vọng đến tai ta một câu hò bả trạo
Xưa ông cha ta vẫn hò
Khi giong thuyền ra giữ đảo

Như thấy bước chân mình dẫm trên bước  
                                                                  người xưa
Đi thênh thang trên bãi cát
Tự do như mòng biển

Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa
Chớp liên hồi
Sấm nổ ran…
                                               5-2014

THANH QUẾ

.