.

Thơ Mai Hữu Phước

.

MAI HỮU PHƯỚC

Sinh năm: 1963

Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam

Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng

Bài thơ có 4 câu sẽ khó mà diễn đạt đầy đủ tình cảm,  ý tưởng của tác giả, làm sao để ký gửi một cách độc đáo cảm xúc tư tưởng của mình đến với người đọc trong một bài thơ quá ngắn. Chỉ có 4 câu, rất kiệm lời nhưng phải giàu thi ảnh, phải thật sự tứ tuyệt thì mới ám ảnh người ta lâu bền. Làm sao để bật ra cảm xúc dồn nén trong mạch thơ vào hai câu thơ cuối, bởi hiệu quả từ sự bất ngờ này chính là cảm xúc mỹ học, là nghệ thuật thi ca. Mai Hữu Phước sắp in một tập thơ 4 câu như thế.  Ai chẳng mong có đôi ba bài tứ tuyệt được người đọc thuộc và nhớ lâu bền, đó là điều mơ ước của không ít người làm thơ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 

Trách mưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Xô ta đến phía ô thừa bên em.
Và rồi nợ, và rồi duyên
Để ngơ ngẩn với từng đêm mưa về...

Góc riêng
                                (Tặng K.Tr)

Một ly với một mình ngồi
Tàn đêm nào biết ai người ngẩn ngơ
Một mình một góc bơ vơ
Thêm ly buồn cạn câu thơ cạn lòng...

Qua đèo mùa xuân

Tới đỉnh sương mai còn ướt đẫm
Rừng thay sắc mới dáng tươi non
Nhạc suối dặt dìu chân bước chậm
Kìa chú bò rông gặm cỏ xuân...

Màu dã quỳ

Ngơ ngẩn màu hoa dã quỳ vàng
Nắng chiều vàng rợp cả không gian,
Em qua áo cũng vàng xao xuyến
Tôi đứng chôn chân đến võ vàng !

Sương khói

Chiều lên đỉnh núi xa mù
Khói sương ngàn cõi thiên thu vọng về
Lách lau xào xạc cơn mê
Chim bay lạc nẻo sơn khê chạnh buồn.

                                                 M.H.P



 

;
;
.
.
.
.
.