Bóng đá quốc tế

Champions League: Ưu thế Bundesliga!

07:19, 17/09/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Sau khi người Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh của mình với 3 trận thắng tuyệt đối ở lượt trận thứ nhất vòng bảng ở các trận đấu vào tối 16-9, rạng sáng 17-9 (giờ Việt Nam), các đại diện của bóng đá Đức cũng khẳng định ưu thế của mình với những chiến thắng thuyết phục của Bayer Leverkusen lẫn Bayern Munich.

Niềm vui chiến thắng của Bayern Munich.
Niềm vui chiến thắng của Bayern Munich.

“Hùm xám nước Đức” đã khởi đầu chiến dịch UEFA Champions League của mình bằng chiến thắng 3-0 trên sân Piraeus Karaiskakis của đội đương kim vô địch Hy Lạp Olympiakos. Thế nhưng, đó là một chiến thắng không đơn giản khi đội chủ sân khởi đầu trận đấu khá tốt.

Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tranh cướp bóng rất quyết liệt trên phần sân nhà. Không những thế, Olympiakos cũng tranh thủ những pha lên bóng tốc độ và không ít lần tiếp cận được khung thành Neuer. Cái thiếu lớn nhất của đội chủ sân vẫn là những pha kết thúc thiếu chính xác và kém uy lực.

Ngược lại, Bayern vẫn thể hiện sự vượt trội ở những thời điểm quyết định. Và lẽ ra, đội quân của Guardiola đã có bàn thắng ở phút 26 sau pha đánh đầu cận thành của Lewandowski nếu Brown Ideye không cản phá đường bóng đang bay vào cầu môn Olympiakos.

T.Muller (áo xanh) tiếp tục tỏa sáng với “cú đúp” vào lưới đội chủ nhà Olympiakos (áo sọc trắng đỏ)
T.Muller (áo xanh) tiếp tục tỏa sáng với “cú đúp” vào lưới đội chủ nhà Olympiakos (áo sọc trắng đỏ)

Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bayern sớm tăng tốc và T.Muller phá vỡ thế bế tắc cho “Hùm xám” bằng bàn thắng có phần may mắn. Quả treo bóng của anh trở thành pha bóng quá khó đối với thủ môn Roberto, người rất xuất sắc trước đó.

Phút 89, Goetze đã kết thúc hy vọng của đội chủ nhà sau pha dứt điểm quyết đoán trong khu cấm địa, nhân đôi cách biệt cho Bayern. Đến phút bù giờ, Muller tiếp tục kéo dài nỗi đau cho Olympiakos bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, hoàn thành “cú đúp” của riêng mình và ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern Munich.

Cũng ở bảng F của Bayern, Dinamo Zagreb đã có được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu sau 16 năm chờ đợi, kể từ chiến thắng 3-0 trước Sturm Graz trong tháng 9 năm 1999. “Bại tướng” của đội chủ sân Maksimir lại là Arsenal.

Các cầu thủ Dinamo Zagreb vui mừng trước chiến thắng lịch sử tại UEFA Champions League.
Các cầu thủ Dinamo Zagreb vui mừng trước chiến thắng lịch sử tại UEFA Champions League.

Đây là một trận thua đáng thất vọng của “Những Pháo thủ thành London” và tiền đạo người Pháp Oliver Giroud xứng đáng trở thành “tội đồ”. Sau những cơ hội bị lãng phí từ đầu trận, phút 40, Giroud phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ nhì từ trọng tài Ovidiu Hategan (Romania).

Trước đó, trong một đợt phản công, D.Zagreb đã bất ngờ có bàn thắng khi nỗ lực cứu bóng của Oxlade-Chmberlain trước cú sút của Pivaric lại trở thành pha đá phản lưới nhà, giúp D.Zagreb dẫn 1-0 từ phút 24.

Đến phút 58, cách biệt đã thành 2-0 sau pha lập công của Junior Fernandes. Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Theo Walcott (phút 79) chỉ như một sự an ủi cho Arsenal. Thậm chí, nếu Opsina không xuất sắc cứu thua trước pha dứt điểm của Leonardo Sigali, có thể Arsenal sẽ phải nhận thất bại nặng nề hơn trước đội chủ nhà.

Chiếc thẻ đỏ của Giroud đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu.
Chiếc thẻ đỏ của Giroud đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu.

Bayer Leverkusen cũng góp phần để bóng đá Đức có một đêm hoàn hảo bằng chiến thắng 4-1 trước các cầu thủ khách BATE Borisov.

Mặc dù đội chủ sân BayArena có màn trình diễn đầy thất vọng trong hiệp 1 khi để BATE san bằng cách biệt với pha lập công của Nemanja Milunovic chỉ 9 phút sau khi Admir Mehmedi mở tỷ số cho đội chủ sân.

Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, Leverkusen thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác bằng lối chơi tấn công tốc độ và liên tục vây ép đối phương. Nhờ đó, phút 47, Hakan Calhanoglu đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1, trước khi cựu tiền đạo M.U Javier “Chicharito” Hernandez có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và giúp Leverkusen kéo dài cách biệt thành 3-1.

Trước khi trận đấu kết thúc 15 phút, Calhanoglu hoàn thành “cú đúp” và ấn định chiến thắng 4-1 cho Leverkusen trước BATE Borisov.

Callhanoglu đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Bayer Leverkusen trước BATE Borisov.
Callhanoglu đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Bayer Leverkusen trước BATE Borisov.

Cuộc đối đầu ở bảng E giữa Roma và Barcelona kết thúc với kết quả 1-1, trong trận đấu mà Lionel Messi kỷ niệm lần thứ 100 được thi đấu tại đấu trường UEFA Chmapions League.

Dù là khách nhưng chính Barcelona lại nắm quyền chi phối trận đấu và có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của Luis Suarez (phút 21).

Có thể, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn với Barcelona nếu thủ môn Marc-Andre ter Stegen không phạm phải sai lầm, tạo điều kiện để Florenzi ghi bàn, san bằng tỷ số 1-1 cho Roma chỉ 10 phút sau đó, từ cú lốp bóng ở khoảng cách 50 mét!

Bàn thắng mở tỷ số của Suarez (áo xanh, bìa trái) không đủ giúp Barcelona giành chiến thắng trước Roma.
Bàn thắng mở tỷ số của Suarez (áo xanh, bìa trái) không đủ giúp Barcelona giành chiến thắng trước Roma.

Sau trận đấu, Suarez thừa nhận: “Chúng tôi đã làm bất kỳ điều gì có thể để giành chiến thắng nhưng lại quá thiếu may mắn. Chúng tôi biết, không hề dễ dàng nếu người Italia tổ chức phòng thủ chặt chẽ. Chúng tôi kiểm soát thế trận và đã có rất nhiều cơ hội nhưng họ ghi bàn từ khoảng cách khá xa, đó là một phần của sự may mắn”.

Messi (áo xanh) đã không thể có được bàn thắng ở trận đấu thứ 100 tại đấu trường UEFA Chmapions League.
Messi (áo xanh) đã không thể có được bàn thắng ở trận đấu thứ 100 tại đấu trường UEFA Chmapions League.

Quên đi những kết quả thất vọng tại Premier League, Chelsea đã bắt đầu chiến dịch UEFA Champions League của mình tại bảng G bằng chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ khách Maccabi Tel Aviv.

Tưởng chừng vận đen vẫn bám đuổi theo thầy trò Jose Mourinho khi Eden Hazard đưa bóng đội xà từ quả sút phạt đền ngay phút thứ 6. Trước đó, chính thủ môn Rajkovic lại là người may mắn khi tránh được chiếc thẻ đỏ sau lỗi truy cản trái phép pha thoát xuống của Willian vào phút thứ 5 để chấp nhận quả phạt đền!

Willian (phải) đã có màn trình diễn rất xuất sắc ở trận đấu rạng sáng nay.
Willian (phải) đã có màn trình diễn rất xuất sắc ở trận đấu rạng sáng nay.

Những nỗ lực sau đó của Chelsea rồi cũng được đền đáp với bàn mở tỷ số của Willian (phút 15). Trước khi hiệp 1 kết thúc, cựu hậu vệ Chelsea Tal Ben Haim lại phạm lỗi trong khu cấm địa. Lần này, trên chấm 11 mét, Oscar không hề phạm sai lầm, đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Phút 58, Diego Costa đưa Chelsea vươn lên dẫn 3-0 và Fabregas ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà ở phút 79.

Trận thắng này giúp “The Blues” tạm vươn lên dẫn đầu bảng G, khi ở trận đấu cùng giờ, Dinamo Kiev đã để Porto chia điểm với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà.

Diego Costa (áo xanh) và các cầu thủ Chelsea đã có được chiến thắng cần thiết trước Maccabi Tel Aviv.
Diego Costa (áo xanh) và các cầu thủ Chelsea đã có được chiến thắng cần thiết trước Maccabi Tel Aviv.

Trở lại UEFA Champions League sau 2 năm, Dinamo Kiev đã bộc lộ những hạn chế rất rõ. Sau khi Oleg Gusev mở tỷ số ở phút 20, chỉ 3 phút sau (phút 23), đội chủ sân NSK Olimpijs'kyj đã dễ dàng để Vincent Aboubakar san bằng cách biệt, trước khi, tiền đạo này hoàn thành “cú đúp” vào phút 81, đưa Porto vươn lên dẫn lại 2-1.

May mắn cho Dinamo Kiev khi cầu thủ vào thay người Vitaliy Buyalskyy kịp giành lại 1 điểm cho đội chủ sân sau khi phá thành công bẫy việt vị, tung lưới cựu thủ môn Real Iker Casillas - người có 151 trận dấu tại UEFA Champions League - và giúp Dinamo Kiev có được trận hòa 2-2 đúng vào phút cuối của trận đấu.

Tiền đạo Aboubakar vui mừng khi lập được “cú đúp” cho Porto.
Tiền đạo Aboubakar vui mừng khi lập được “cú đúp” cho Porto.

Tại bảng H, cả 2 cặp đấu Gent - Lyon và Valencia - Zenit Saint Petersburg đều diễn ra với rất nhiều kịch tính.

Sau khi tạo được cách biệt 2-0 khá dễ dàng với “cú đúp” của Hulk (các phút thứ 9 và 45), Zenit để đội chủ nhà san bằng tỷ số 2-2 cũng đơn giản không kém, với các bàn thắng của Joao Cancelo (phút 55) và Andre Gomes (phút 73).

Thế nhưng, đến phút 76, Axel Witsel đã kịp ấn định chiến thắng 3-2 cho Zenit, khiến Valencia phải trắng tay ngay tại sân nhà.

Dù có ưu thế sân nhà nhưng không có được màn trình diễn xuất sắc, Velencia (áo trắng) phải chấp nhận trắng tay trước các cầu thủ khách Zenit Saint Petersburg (áo xanh).
Dù có ưu thế sân nhà nhưng không có được màn trình diễn xuất sắc, Velencia (áo trắng) phải chấp nhận trắng tay trước các cầu thủ khách Zenit Saint Petersburg (áo xanh).

Ở trận đấu còn lại, dù lần lượt Brecht Dejaeghere (phút 41) rồi Thomas Foket (phút 87) bị truất quyền thi đấu và bị các các cầu thủ khách Lyon dẫn trước (bằng bàn thắng của Christophe Jallet, phút 58) nhưng Gent đã san bằng cách biệt với pha lập công của Danjel Milicevic (phút 68).

Không những thế, phút 88, dù được hưởng quả phạt đền nhưng Alexandre Lacazette lại sút hỏng, bỏ lỡ cơ hội giúp Lyon giành đươc trận thắng trên sân khách.

Kết quả này giúp Zenit tạm dẫn đầu bảng H và chắc chắn, cuộc cạnh tranh ở bảng này sẽ rất căng thẳng khi trình độ của các đội khá ngang bằng.

BẢO AN

.