Bóng đá quốc tế

Vòng play-off Euro 2016: Na Uy đối mặt nguy cơ bị loại

07:27, 13/11/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Thất bại đầu tiên trước Hungray sau hơn 30 năm khiến Na Uy đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết Euro 2016 khi đội quân của HLV Per-Mathias Hoegmo phải đón nhận trận thua 0-1 trước các cầu thủ khách ở trận lượt đi play-off vừa diễn ra rạng sáng 13-11 (giờ Việt Nam).

Niềm vui của HLV Bernd Storck sau khi Kleinheisler ghi bàn vào lưới đội chủ nhà Na Uy.
Niềm vui của HLV Bernd Storck sau khi Kleinheisler ghi bàn vào lưới đội chủ nhà Na Uy.

Dù chỉ thắng 5 và thua 8 trong tổng số 18 lần đối đầu cùng nhau nhưng trong 9 cuộc gặp gỡ gần đây, Na Uy đều bất bại trước đội bóng Đông Âu Hungary khi thắng 4, hòa 5. Thậm chí, trong 3 trận đấu gần đây nhất tại Na Uy, các chân sút Hungary không một lần ghi bàn vào lưới đội chủ nhà.

Vì thế, ngay trước trận đấu, dù Na Uy từng thua cả 6 trận đấu vào tháng 11 trong 20 năm qua nhưng HLV Per-Mathias Hoegmo vẫn khá tự tin khi đa phần các học trò của ông đều đang tham gia tranh tài tại Cúp châu Âu. Không những thế, theo Hoegmo, đội bóng của ông đang có sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây.

HLV Hoegmo rất tự tin vào chiến thắng của Na Uy trước khi trận đấu bắt đầu.
HLV Hoegmo rất tự tin vào chiến thắng của Na Uy trước khi trận đấu bắt đầu.

Ngược lại, nhà cầm quân Bernd Storck bên phía Hungary cũng dành rất nhiều niềm tin vào các học trò, bất chấp Na Uy có lợi thế sân nhà cùng một tập thể không thiếu kinh nghiệm khi đang tham gia thi đấu ở cả UEFA Champions League lẫn Europa League.

Và niềm tin ấy đã được khẳng định khi tiền vệ 21 tuổi của CLB Videoton Laszlo Kleinheisler có pha lập công trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, giúp Hungary giành được lợi thế không nhỏ trước khi bước vào trận lượt về diễn ra 3 ngày sau đó (ngày 16-11).

Niềm vui của Kleinheisler sau phút giây lập công cho đội tuyển Hungary.
Niềm vui của Kleinheisler sau phút giây lập công cho đội tuyển Hungary.

Na Uy khởi đầu trận đấu rất tốt và ngay phút thứ 3, đội trưởng Cijian Skjelbred đã có cơ hội mở tỷ số nhưng trong tình huống đối mặt, thủ môn Gabor Kiraly - người kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia - đã xuất sắc cứu thua cho các cầu thủ khách. Sau đó, trận đấu diễn ra với sự chặt chẽ của cả hai đội, dù Na Uy vẫn là người nắm giữ được thế chủ động.

Trong thế trận đó, thủ môn Kiraly đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thành phần đội tuyển Hungary khi anh liên tiếp giải nguy cho đội khách với hàng loạt pha cản phá thành công trong tổng số 22 pha dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà. Không những thế, với 16 lần bị phạt góc, Kiraly thường xuyên là người chiến thắng, dù các cầu thủ Bắc Âu Na Uy rất thiện chiến ở những pha bóng “tầng hai”.

Sự nỗ lực của Skjelbred (áo đỏ) cùng các cầu thủ chủ sân đã không thể chinh phục được sự xuất sắc của thủ môn Kiraly.
Sự nỗ lực của Skjelbred (áo đỏ) cùng các cầu thủ chủ sân đã không thể chinh phục được sự xuất sắc của thủ môn Kiraly.

Với Hungary, sau khi bị dồn ép ở đầu trận, các cầu thủ khách đã dần tạo được thế quân bình và đến phút 26, từ pha kiến tạo của Krisztian Nemeth, Kleinheisler đã tung cú vô-lê chính xác, chinh phục thành công thủ môn Oerjan Nyland, đưa Hungary vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước vào hiệp 2, Na Uy nỗ lực đẩy cao đội hình song đội chủ nhà thiếu một chân sút chủ lực để có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Đáng kể nhất là các tình huống Alexander Soderlund dứt điểm vào đúng vị trí của thủ môn Kiraly trong tình huống đối mặt hay quả đánh đầu vọt xà của Stefan Johansen đi chệch mục tiêu.

Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, Kleinheisler (áo trắng) đã lập công lớn với bàn thắng giúp Hungary đánh bại đội chủ nhà Na Uy.
Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, Kleinheisler (áo trắng) đã lập công lớn với bàn thắng giúp Hungary đánh bại đội chủ nhà Na Uy.

Cơ hội cuối cùng của Na Uy vào phút 88 cũng không được tận dụng thành công khi pha đánh đầu của cầu thủ vào thay người Paal Andre Helland chỉ đưa bóng bật xà ngang trong sự tiếc nuối của HLV Hoegmo.

Thắng trên sân Na Uy, Hungary đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên, trở lại với một giải đấu lớn, kể từ năm 1986.
Thắng trên sân Na Uy, Hungary đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên trở lại với một giải đấu lớn kể từ năm 1986.

Vắng mặt ở các giải đấu lớn, kể từ Euro 2000, lần này, trận thua ngay trên sân nhà khiến Na Uy tiếp tục đối diện với nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết Euro sẽ diễn ra tại Pháp vào mùa hè sang năm.

Bởi, đến lúc này, chỉ duy nhất Hà Lan là đội bóng có thể lật ngược tình thế, sau khi thúc thủ ở lượt đi bằng cách đánh bại Scotland đến 6-0 trong trận lượt về, dù trước đó bị Scotland vượt qua với tỷ số 1-0 ở trận play-off Euro 2004. Trong khi đó, Hungary đang có nhiều cơ hội để trở lại với một giải đấu lớn, kể từ World Cup 1986.

BẢO AN
 

.