“Chợ Tết 0 đồng” được các nhóm thiện nguyện trao gửi đến đồng bào vùng sâu vùng xa nhằm thiết thực sẻ chia yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Ông Trần Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm cuối năm, nhiều nhóm thiện nguyện đã chủ động liên hệ với hội để xin thông tin, địa chỉ các khu vực vùng cao còn khó khăn tổ chức chương trình Tết cho bà con. Nhiều đoàn còn trực tiếp tiền trạm, khảo sát thực tế nhu cầu cụ thể của người dân địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức “Chợ Tết 0 đồng” phù hợp, thiết thực và đúng nghĩa.
Mang xuân sớm về bản làng
Từ phương Nam xa xôi, chuyến xe chở đầy quà Tết do chị Ngô Thị Như Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyện ước hồng (Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn đầu vượt qua hành trình dài đến với bà con thôn 4 (xã Trà Vân).
Con đường núi quanh co giữa trùng điệp đèo dốc, sương mù mưa phùn giăng kín lối, càng khiến chuyến đi thêm nhọc nhằn, nhưng không làm chùn bước những tấm lòng hướng về vùng cao. Từ sáng sớm, bà con Ca Dong thôn 4 đã có mặt đông đủ, tay mang theo gùi đón đoàn thiện nguyện.
Bên cạnh 200 phần quà chính gồm mì tôm, cá khô và các nhu yếu phẩm được trao, “Chợ Tết 0 đồng” còn mang đến cho bà con Trà Vân nhiều mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày như giày dép, quần áo, chăn ấm, đồ dùng sinh hoạt. Trong khi đó, các tình nguyện viên luôn tất bật hỗ trợ sắp xếp, phân loại hàng hóa, hướng dẫn cách nhận quà sao cho đầy đủ, công bằng.
.jpeg)
Sự phối hợp nhịp nhàng giúp phiên chợ diễn ra suôn sẻ để “Chợ Tết 0 đồng” thực sự trở thành điểm tựa tinh thần, mang mùa xuân ấm áp đến sớm hơn với bà con vùng cao. Già làng Đinh Văn Ba (75 tuổi) chia sẻ: “Những phần quà rất ý nghĩa và thiết thực, giúp gia đình tôi đón Tết ấm áp và đủ đầy”.
Là người con xa quê, sinh ra trên mảnh đất Núi Thành, chị Ngô Thị Như Mai luôn dành một tình cảm đặc biệt hướng về quê hương, nhất là mỗi dịp xuân về. ““Chợ Tết 0 đồng” là tình cảm của nhiều tấm lòng ở phương Nam gửi gắm. Chúng tôi chỉ mong bà con được tự tay chọn những thứ mình cần, để Tết đến ai cũng có niềm vui”, chị Mai chia sẻ.
Rời xã Trà Vân, đoàn thiện nguyện tiếp tục mang “Chợ Tết 0 đồng” đến với bà con làng Tak Nâng (xã Trà Tập). Con đường vào làng bị xuống cấp sau đợt mưa lũ trước đó khiến xe tải chở hàng không thể đi sâu vào bên trong, đoàn buộc phải tổ chức phiên chợ ngay tại con dốc - điểm cuối cùng mà phương tiện có thể tiếp cận để bà con đến nhận quà.
Không có giá tiền, chỉ có tình người
Những ngày cận Tết, khi nhiệt độ tại nóc Ông Tuấn (xã Trà Leng) có thời điểm xuống dưới 10 độ C khiến cái lạnh vùng cao càng trở nên khắc nghiệt. Vượt quãng đường dài từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhóm thiện nguyện “Những người bạn” do chị Lê Thị Thu Vân và anh Nguyễn Chương Thịnh dẫn đầu đã cùng bà con Mơ Nông gùi cõng hàng hóa “Chợ Tết 0 đồng”, băng qua những đoạn đường sạt lở suốt hơn 3 giờ đồng hồ để đến được điểm trường nóc Ông Tuấn nơi diễn ra chương trình.

Tại đây, bà con được tự tay lựa chọn những bộ quần áo, đôi giày phù hợp với mình. Những phong bao lì xì được trao tận tay các em nhỏ, gửi gắm lời chúc một năm mới an lành. Bên cạnh những gian hàng sẻ chia, nhóm thiện nguyện còn chuẩn bị bữa ăn ấm áp để bà con cùng quây quần. “Chợ Tết 0 đồng” mang đến những phần quà cho 160 hộ dân và 50 em nhỏ, để mùa xuân nơi vùng cao đến gần hơn bằng những bước chân không ngại gian khó luôn hướng về cộng đồng.
Cũng tại xã Trà Leng, Câu lạc bộ tình nguyện Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó điểm nhấn là phiên “Chợ Tết 0 đồng” dành cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Cạnh đó, các bạn trẻ còn tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, trực tiếp góp sức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân địa phương.
Bạn Nguyễn Thành Phú, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà cũng là dịp để sinh viên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vùng thiên tai vững vàng đón một mùa xuân đủ đầy hơn.

“Chợ Tết 0 đồng” không chỉ hiện diện ở các xã vùng cao của thành phố, mà còn được các bạn trẻ Đà Nẵng lan tỏa đến nhiều tỉnh trên cả nước, nhân lên những giá trị nhân ái trong cộng đồng.
Mới đây, Câu lạc bộ thiện nguyện Hương Sen tổ chức “Chợ tết 0 đồng” tại xã biên giới Tân Lập (tỉnh Quảng Trị), sẻ chia với các em học sinh Trường Tiểu học Tân Lập. Dự kiến trong tháng 1 này, câu lạc bộ tiếp tục tổ chức “Chợ Tết 0 đồng” tại xã Phước Chánh, xã Thượng Đức, xã Tây Giang và phường Hòa Xuân. Hay, tiếp nối hành trình sẻ chia, nhóm tình nguyện Junko Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị cho phiên “Chợ Tết 0 đồng” tại xã Dền Sáng (tỉnh Lào Cai) dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2 tới.
Bạn Đinh Thị Kim Chi, Chủ nhiệm nhóm Junko Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhóm vẫn tiếp tục kêu gọi tiếp nhận quần áo cùng các vật phẩm thiết yếu, chuẩn bị cho hành trình mang “Chợ Tết 0 đồng” đến với bà con vùng cao Tây Bắc.