ĐNO - Nhiều trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mang đến cho học sinh những bài học lịch sử, văn hóa sinh động qua phim ảnh, trải nghiệm thực tế, từ đó giúp các em thêm hiểu, yêu quê hương đất nước, thoát ly khỏi bài học từ sách vở.

Những ngày đầu tháng 10, học sinh Trường THCS - THPT Hiển Nhân (thành phố Đà Nẵng) có một trải nghiệm đặc biệt khi được nhà trường tổ chức xem bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" tại rạp. Không chỉ là hoạt động ngoại khóa, đây còn là bài học sinh động về lịch sử, tiếp nối chuỗi chương trình giáo dục địa phương được nhà trường triển khai nhiều năm qua.
Xúc động với những hình ảnh trong phim "Mưa đỏ", em Nguyễn Văn Cường (lớp 12/9) chia sẻ: "Bộ phim giúp chúng em hiểu rõ hơn sự hy sinh của thế hệ cha anh. Từ đó, em thấy mình cần sống trách nhiệm hơn và biết trân trọng từng ngày yên bình hôm nay".
Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho rằng, giáo dục truyền thống không chỉ dừng trong trang sách. Khi được trải nghiệm lịch sử qua phim ảnh với âm thanh, hình ảnh sống động, học sinh sẽ cảm nhận rõ hơn sự hy sinh và giá trị của hòa bình.
Không chỉ dừng ở trải nghiệm điện ảnh, Trường Hiển Nhân còn triển khai môn Giáo dục địa phương gắn kết trực tiếp với văn hóa địa phương.
Với chuyên đề Phật giáo, thay vì chỉ học trên lớp, học sinh Trường Hiển Nhân được trải nghiệm ngay tại Ngũ Hành Sơn - không gian gắn liền với sự hiện diện lâu đời của Phật giáo ở Đà Nẵng. Trải nghiệm thực tế này giúp bài học sinh động và gợi mở hơn.
Bên cạnh đó, học sinh còn tham quan nhà thờ Tùng Sơn (phường Hòa Khánh) - nhà thờ cổ nhất Đà Nẵng, nơi ghi dấu bước chân truyền giáo đầu tiên của Công giáo tại miền Trung. Qua đó, các em cảm nhận sự giao thoa và hòa hợp tín ngưỡng tại địa phương.
Thầy Nguyễn Duy Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Chúng tôi mong học sinh không chỉ học trong sách vở mà còn được trải nghiệm thực tế, để hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa quê hương. Từ đó, các em hình thành nhân cách và tình yêu đất nước từ những điều gần gũi nhất".
Còn với Trường THPT Hoàng Hoa Thám, nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh khối 10 tham quan và học tập tại Bảo tàng Đà Nẵng và Nhà trưng bày Hoàng Sa.
Tại Bảo tàng Đà Nẵng, các em được tìm hiểu tổng quan về lịch sử và văn hóa vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng; các cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chứng tích chiến tranh, quá trình hội nhập và phát triển của thành phố Đà Nẵng....
Ở Nhà trưng bày Hoàng Sa, học sinh được tìm hiểu những bằng chứng lịch sử, pháp lí khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Qua chuyến tham quan học tập này, học sinh thêm yêu, thêm tự hào và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân với quê hương, đất nước.
Trường THPT Trần Phú cũng đã tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Đà Nẵng và di tích thành điện hải. Nơi đây đã ghi lại dấu ấn của quân dân đà nẵng trong buổi đầu đấu tranh chống thực dân pháp xâm lược.
Thầy Nguyễn Cửu Huy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động này không chỉ giúp học sinh tìm hiểu truyền thống lịch sử của địa phương, mà còn khơi dậy niềm say mê với môn lịch sử, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa và lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.
Qua đó, các em còn được giáo dục tình yêu thương cộng đồng, biết sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn và tiếp nối, phát huy những truyền thống quý báu của cha ông.