Xã hội

Kết nối yêu thương

HOÀI NHƯ 05/10/2025 08:10

Trong guồng quay bận rộn, Trung thu trở thành cơ hội gắn kết gia đình. Và triển lãm “Nếp nhà - Con sẽ mang theo gì khi lớn lên?” đã góp phần giúp cha mẹ tìm lại ký ức trăng rằm xưa, cùng con trẻ dệt nên những kỷ niệm Trung thu đầu đời.

9f74f3e46127eb79b236(1).jpg
Cha mẹ và con cái cùng tham gia các hoạt động, để Trung thu trở thành ngày đoàn viên đúng nghĩa. Ảnh: H.N

Khơi nguồn ký ức

Chiều cuối tuần mưa nặng hạt, nhiều gia đình vẫn tìm đến Bảo tàng Đà Nẵng tham dự triển lãm "Nếp nhà - Con sẽ mang theo gì khi lớn lên?". Trong không gian trống lùng tùng, đèn lồng rực rỡ, cha mẹ và con cái ngồi bên nhau, cùng sẻ chia ký ức tuổi thơ để Trung thu trở thành ngày đoàn viên đúng nghĩa.

Chị Hồng Lý kiên nhẫn kể cho con gái bốn tuổi nghe câu chuyện về chiếc đèn ông sao, chiếc bánh Trung thu. Người chồng người Hy Lạp ngồi cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. “Lần đầu tiên tôi thấy con hào hứng đến vậy khi nghe mẹ kể chuyện. Con bé cứ hỏi mãi, còn tôi thì cảm nhận rõ sự gắn bó giữa hai mẹ con”, chị Lý chia sẻ.

Ban đầu chỉ định đi cùng vợ con nhưng người chồng dần bị cuốn hút bởi văn hóa truyền thống Viêt Nam. Anh hay, ở Hy Lạp cũng có đèn lồng song không đa dạng, rực rỡ như ở quê hương vợ. Điều khiến anh ấn tượng hơn cả là cách cha mẹ Việt Nam kiên nhẫn ngồi bên con, tỉ mỉ hướng dẫn từng chi tiết nhỏ.

Nhìn con gái say sưa khám phá, anh xúc động chia sẻ: “Con bé chưa bao giờ tập trung lâu đến thế khi làm một việc gì. Hôm nay, con cứ kéo tay tôi, chỉ vào từng món đồ chơi và nói bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu hết, nhưng thấy con hào hứng là tôi vui”.

Ở một góc khác, chị Nguyễn Thị Hường cùng con gái say sưa làm trống lùng tùng (món đồ chơi Trung thu truyền thống ở Huế). Đôi bàn tay nhỏ xíu cẩn thận dán từng mảnh giấy, đôi mắt long lanh hướng về mẹ. “Mẹ ơi, sao mẹ biết làm nhiều thứ vậy?”, cô bé thắc mắc. Chị Hường khẽ đáp: “Ngày xưa bà ngoại dạy mẹ. Giờ mẹ dạy lại cho con, sau này con cũng sẽ truyền cho con của con”.

Khoảnh khắc hai mẹ con cùng chăm chú bên chiếc trống giấy nhỏ xinh trở thành phút giây gắn bó bình yên. “Con bé thích nhất là khi được nghe mẹ kể chuyện. Thường ngày cả hai đều vội vã, hôm nay tôi thấy con gần gũi mình hơn hẳn”, chị Hường tâm sự.

Vun bồi nếp nhà

Không chỉ dừng lại ở những ký ức gia đình, triển lãm còn mở ra một thông điệp rộng hơn: gìn giữ và vun đắp nếp nhà. Chị Nguyễn Chiều Xuân, nhà sáng lập Lionbooks, đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm, chia sẻ: “Trong hành trình làm sách, chúng tôi luôn mong muốn làm chiếc cầu nối các thế hệ, giúp cha mẹ và con cái cùng xây dựng nếp nhà. Một nếp nhà vững chãi không chỉ là thói quen hằng ngày mà còn là cội rễ văn hóa nuôi dưỡng nhân cách trẻ thơ”.

Theo chị, Trung thu là thời khắc đặc biệt để nếp nhà được khơi dậy. Tiếng trống lùng tùng rộn ràng không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn đánh thức ký ức nơi ông bà, cha mẹ, để từ đó sự kết nối trở nên tự nhiên. “Những hành trang quý giá nhất chúng ta có thể trao cho con chính là tuổi thơ rực rỡ, nơi có tình thân, có nếp nhà và niềm tự hào văn hóa dân tộc”, chị Xuân nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt là tại triển lãm, có những hoạt động khuyến khích phụ huynh tham gia cùng con. Qua việc làm trống, tô tranh, đọc sách… không chỉ giúp trẻ vui chơi mà còn là dịp để cha mẹ lắng nghe, sẻ chia. “Cha mẹ chính là cây cầu kết nối, mang sứ mệnh trao truyền giá trị từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Trung thu truyền thống là cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về con, đồng thời gieo hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn trẻ”, chị Xuân nói.

Nhiều phụ huynh đồng cảm với ý nghĩa ấy. Một bà mẹ trẻ xúc động khi nhìn con cầm chiếc đèn lồng do chính tay mình hướng dẫn: “Tôi nhớ lại ngày xưa mẹ từng dạy tôi làm. Giờ đến lượt tôi ngồi bên con, cảm giác thật đặc biệt”.

Có thể nói, mỗi mùa Trung thu luôn là dịp để mỗi người vun bồi nếp nhà và cùng nhau giữ lửa văn hóa trong nhịp sống hiện đại.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 27/9 đến hết 5/10/2025, với ba khu vực trưng bày chính: không gian Trung thu xưa; tranh và sách với chủ đề “Con chúng ta sẽ mang theo gì khi lớn lên?” cùng các tác phẩm tương tác dành cho thiếu nhi; khu vực chiếu tranh khổ rộng để cha mẹ và con cái cùng nhau “xây ký ức, dựng nếp nhà”. Song song đó, chương trình còn có workshop miễn phí làm trống lùng tùng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Kết nối yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO