Thế giới

Một hiệu trưởng tại Nepal cứu hơn 1.600 học sinh

NAM VIỆT 31/08/2026 15:23

ĐNO - Khi Hiệu trưởng Rajendra Dawadi (47 tuổi) tại Nepal đến trường vào sáng 26/8 vừa qua, thầy không hề biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải chạy đua với thời gian để cứu sống 1.643 học sinh trước khi toàn bộ ngôi trường bị lũ cuốn trôi.

nepal.jpg
Thầy Hiệu trưởng Rajendra Dawadi (ảnh nhỏ) và Trường Trung học Tribhuvan Trishuli trước khi trường bị lũ quét hoàn toàn. Ảnh: Dailypioneer

Thầy Hiệu trưởng Rajendra Dawadi của Trường Trung học Tribhuvan Trishuli tại huyện Nuwakot, thuộc thung lũng Trishuli của Nepal, nhận được lời cảnh báo qua điện thoại về thảm họa lũ quét kinh hoàng lúc 9 giờ 20 phút sáng thứ Tư tuần trước từ một người bạn.

“Anh ấy nói rằng ngôi làng gần đó đã bị lũ cuốn trôi khi mực nước sông dâng cao. Anh ấy bảo tôi hãy chạy trốn”, tờ The Times trích dẫn lời kể của thầy Rajendra Dawadi. Lúc đó, ngôi trường của thầy Rajendra Dawadi có 1.643 học sinh học có mặt.

Ban đầu, thầy Dawadi tin rằng ngôi trường đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi tòa nhà bê tông ba tầng này nằm cách mặt sông khoảng 60 mét và ngang bằng với cây cầu thép nối liền ngôi làng với bờ đông. Sau đó, một phụ huynh vội vàng chạy vào cảnh báo rằng mực nước đang dâng lên rất nhanh.

Theo The Times, thầy Dawadi lập tức rung chuông trường, yêu cầu tạm dừng các lớp học, kêu gọi giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp học. Thầy cũng nhanh chóng gọi các tài xế xe buýt trường học quay lại, tuy nhiên, không thể kết nối được với một tài xế trong số đó.

Học sinh cũng bắt đầu nhận ra đang gặp nguy hiểm. Một bé gái lên cơn hoảng loạn và được chở lên dốc cao hơn bằng xe máy; trong khi những học sinh khác cũng chạy bộ hướng lên cao và thầy Dawadi chạy phía sau đôn đốc để không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Cuối cùng, tất cả học sinh của trường có mặt sáng hôm đó tìm được nơi trú ẩn an toàn dưới gốc cây bồ đề trước khi nước lũ cuốn trôi toàn bộ công trình của ngôi trường. Phần lớn nhân viên nhà trường cũng thoát nạn. Tiếc rằng, có 2 nhân viên của trường thiệt mạng, gồm thầy giáo 32 tuổi bị dòng nước cuốn trôi sau khi trở về phòng trọ bên bờ sông để nấu bữa sáng và một lao công sau khi trở về đóng cửa trường.

AFP cho biết, người dân địa phương tôn vinh thầy Dawadi như người hùng, nhưng thầy không nhận như vậy vì cho rằng phải hành động kịp thời để cứu lấy học sinh và không còn cách nào khác.

nep.jpg
Tình nguyện viên tại thủ đô Kathmandu (Nepal) phân loại thực phẩm, quần áo, nước uống, thuốc men và chăn màn... để vận chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét. Ảnh: Tân Hoa xã

Nepal vừa nối lại công tác tìm kiếm và cứu hộ vào cuối tuần qua sau một thời gian ngắn tạm dừng do thời tiết xấu. Quốc gia châu Á này đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện, thực hiện xét nghiệm ADN, giám định pháp y và bảo quản thi thể sau thảm họa.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính của Nepal nói với Reuters rằng sẽ cần khoảng 4 - 5 tỷ USD để tái thiết khu vực sau trận lũ quét thảm khốc.

Do sự sụp đổ của sông băng, một dòng thác đá, băng, bùn và mảnh vụn đã tràn qua các hệ thống sông vào giữa tuần trước, khiến ít nhất 804 người thiệt mạng ở Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), chủ yếu tại Nepal và 3.000 người vẫn đang mất tích, bao gồm ít nhất 540 người nước ngoài, tính đến sáng 31/8/2026.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Một hiệu trưởng tại Nepal cứu hơn 1.600 học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO