Thơ

Mùa nhớ

HƯƠNG CỎ 24/05/2026 06:45

Con về tìm những ngày xưa
Thênh thang nhớ một ngày mưa sân đình
Hắt hiu một nửa quê mình
Nắng ghen với gió chia tình riêng hai

Bập bùng ánh lửa vàng phai
Mẹ ngồi hơ áo bên vai chiều tàn
Ầu ơ khúc hát mơ màng
Rụng trong kẽ nhớ, mênh mang một đời

Ngoài đồng sương phủ chơi vơi
Bóng mẹ lẩn khuất giữa trời mênh mông
Hương thơm rơm bếp quyện nồng
Mâm cơm chan cả nhớ mong thuở nào

Con về đời muộn chiêm bao
Thương đêm trăng đổ xạc xào mái hiên
Đêm nghe đất thở thật hiền
Nghe bình yên đậu bên miền quê hương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mùa nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO