Để bảo vệ bí mật chiến thuật trước ĐT Anh, HLV Stale Solbakken đã ra lệnh thiết lập hệ thống an ninh nghiêm ngặt tại sân tập Fort Lauderdale, đồng thời bác bỏ thông tin về dịch bệnh trong đội hình.
Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính, Đội tuyển Na Uy đã biến sân tập tại Fort Lauderdale thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất đã được triển khai nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực do thám từ giới truyền thông Anh, khẳng định quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đoàn quân của HLV Thomas Tuchel.
Thầy trò HLV Stale Solbakken đã có buổi tập quan trọng tại sân vận động Inter Miami ở Fort Lauderdale để chuẩn bị cho màn đối đầu với "Tam Sư" vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của giới truyền thông chỉ được giới hạn trong 15 phút khởi động ngắn ngủi theo quy định của FIFA.
Ngay sau khi kết thúc thời gian tác nghiệp công khai, Na Uy đã tiến hành phong tỏa hoàn toàn khu vực tập luyện. Lối đi từ trung tâm báo chí ra sân được che kín bằng một tấm lưới đen khổng lồ. Đáng chú ý, toàn bộ các ô cửa kính nhìn ra sân từ phòng họp báo đều được phủ rèm đen dày đặc, đảm bảo không một ánh mắt nào từ bên ngoài có thể quan sát được các bài phối hợp chiến thuật kín của đội bóng Bắc Âu.
Bên cạnh công tác bảo mật, tình hình sức khỏe của các tuyển thủ Na Uy cũng là tâm điểm chú ý sau những tin đồn về một đợt dịch cúm bùng phát. Tuy nhiên, những lo ngại này nhanh chóng bị dập tắt khi toàn bộ 26 cầu thủ đều xuất hiện và tập luyện bình thường. Hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen, người đã vắng mặt trong chiến thắng trước Brazil, cũng đã trở lại với trạng thái sung mãn nhất.
Thủ quân Martin Odegaard thừa nhận có một vài thành viên cảm thấy mệt mỏi do thay đổi môi trường, nhưng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của đội:
"Khi thay đổi nhiệt độ và môi trường điều hòa liên tục, việc cơ thể phản ứng là điều khó tránh khỏi. Thành thật mà nói, không có gì nghiêm trọng cả. Một vài thành viên cảm thấy hơi mệt nhưng mọi thứ vẫn ổn và cả đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu vào Chủ nhật."
HLV Stale Solbakken cũng lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch về tình hình lực lượng. Ông làm rõ rằng người bị ốm thực chất là một chuyên gia vật lý trị liệu của đội – cũng là chú của Odegaard – chứ không phải các cầu thủ chủ chốt như tin đồn trước đó.
"Tin đồn về dịch bệnh là hoàn toàn không chính xác. Không có cầu thủ nào bị ốm cả. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng. Mọi chuyện đã bị phóng đại lên khá nhiều," chiến lược gia của Na Uy nhấn mạnh.
Việc Na Uy thắt chặt an ninh và bảo vệ tối đa sự riêng tư cho thấy họ đang chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt để đối đầu với ĐT Anh. Với sự trở lại của các trụ cột và tâm lý thoải mái sau khi đập tan các tin đồn thất thiệt, đại diện Bắc Âu đang cho thấy họ không hề e sợ trước ứng cử viên vô địch tại kỳ World Cup lần này.